Mừng Đảng tám tư xuân

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/1/2014 | 9:50:38 AM

YBĐT - Một mùa xuân mới lại về! Lúc này đây, tự đáy lòng mình, mỗi người dân Việt Nam luôn nhớ và tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Dương Văn Thống (thứ ba phải sang) - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch hĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn giám sát công tác quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Trấn Yên.
Đồng chí Dương Văn Thống (thứ ba phải sang) - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch hĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn giám sát công tác quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Trấn Yên.

Mùa xuân của đất trời, xuân của lòng người hòa quyện với nhau tạo nên mùa xuân của cuộc sống. Nhanh thật! Mới đấy thôi mà đã 84 năm trôi qua, 84 mùa xuân Đảng ta ra đời, gắn liền với những mùa xuân của dân tộc. Chính vì lẽ đó mà Đảng với dân tộc, đất nước và nhân dân là một. Vì “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/ Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời".

Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và dân tộc. Thật vậy, nếu không có Đảng thì cuộc đời dân ta mãi chỉ là kiếp ngựa, trâu và thân phận của người nô lệ, lầm than. Thành tựu đổi mới của đất nước gần 30 năm qua cũng thật là vĩ đại. Vĩ đại và lớn đến nỗi những người sinh sau năm 1975 cứ tưởng chuyện ấy như ở một thời lịch sử xa xôi lắm, tưởng chừng như không có thật.

Dường như thế hệ cha ông như để bù đắp sự thiếu hụt của mình, đã cho con cháu quá nhiều những đặc ân nên họ đã xao nhãng  những đau thương của ông cha một thời giữ nước. Chính chúng ta đã cho thế hệ trẻ đôi cánh mà không rèn đôi chân của họ để họ đứng vững trên đất mẹ thân yêu của mình, đứng vững trước mọi thử thách hiểm nguy khi vấp phải. Nên, có không ít thanh niên ngày nay hễ “trái gió trở trời” là “đau đầu sổ mũi”, sóng gió thời cuộc mới âm ỉ ở trời xa, đã xao xác niềm tin, mập mờ định hướng.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Bản lĩnh tuổi trẻ Việt Nam, trí tuệ Việt Nam ngày nay vẫn được kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Trải qua gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã có những bước nhảy vọt về lương thực, kinh tế, đời sống của nhân dân được cải thiện để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Về chính trị, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, với tinh thần Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, đến nay nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 nước trên thế giới, có quan hệ trao đổi về kinh tế với 224/255 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam là nơi có môi trường đầu tư ổn định, tin cậy và là điểm đến an toàn nhất thế giới. Những thành tựu đó luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ có đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng nên sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta có được kết quả tốt đẹp như ngày nay, điều đó khiến nhân dân ở trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đều ghi nhận.

Trải qua thời gian gần 30 năm đổi mới, bằng những thành quả tạo dựng được, nhân dân Việt Nam luôn yêu mến, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và chỉ công nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo toàn xã hội và hệ thống chính trị ở Việt Nam, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Điều đó đã được ghi trong Hiến pháp năm 1992 của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và mới đây, Hiến pháp mới cũng đã khẳng định lại.

Để giữ trọn niềm tin với nhân dân, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần “Tự phê bình và phê bình”, thẳng thắn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục, làm cho cơ thể sống của Đảng ngày trở nên khoẻ mạnh, là hạt nhân đoàn kết lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta luôn luôn khẳng định sự thắng lợi của cách mạng và Người đã đúng trong mọi trường hợp, trong Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Đảng đã xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và đã sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Tiên đoán đó của Bác Hồ kính yêu nay đã thành sự thật.

Một mùa xuân mới lại về! Lúc này đây, tự đáy lòng mình, mỗi người dân Việt Nam luôn nhớ và tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu. Thật ngẫu nhiên, Đảng ta sinh ra vào mùa xuân và trong suốt 84 mùa xuân qua cũng như mãi mai sau này Đảng luôn đồng hành cùng với mùa xuân dân tộc cùng đất nước và nhân dân trên một con đường với một mục tiêu duy nhất là: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, nhân dân có cuộc sống phồn vinh, ấm no, hạnh phúc để cho mùa xuân lòng dân mãi mãi yên vui. Đảng chính là mùa xuân của đất nước.

Hoàng Bích Hà

Các tin khác

YBĐT – Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, chiều ngày 26/1, Đoàn công tác của tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) do đồng chí Sing Khăm Không Sạ Văn – Phó tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái.

YBĐT - Nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã đi thăm và tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách tiêu biểu tại thành phố Yên Bái. Cùng đi có lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố Yên Bái.

YBĐT - Nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ, ngày 24/1 (tức 24/12 năm Quý Tỵ) đồng chí Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã đi thăm và chúc tết Uỷ ban MTTQ tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

YBĐT - Nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ 2014, ngày 24/1 ( tức 24/12 năm Quý Tỵ), Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tổ chức buổi gặp mặt các em lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục