Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018 | 2:25:05 PM

Chủ đề "viết thư về người hùng của em"được đánh giá là khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, cảm xúc đối với mỗi thí sinh.

Em Nguyễn Thị Bạch Dương nhận phần thưởng tại buổi lễ.
Em Nguyễn Thị Bạch Dương nhận phần thưởng tại buổi lễ.

Ngày 12/10, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Thông tin  - Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48.

Chủ đề của năm nay là "Hãy viết một bức thư về người hùng của em". Trong thông báo gửi tới các quốc gia thành viên, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) gọi chủ đề cuộc thi viết thư năm nay là "chủ đề truyền cảm hứng", khơi gợi tư duy sáng tạo, suy nghĩ và cảm xúc đối với mỗi thí sinh.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Thông tin khẳng định mỗi chủ đề đều mang ý nghĩa nhân văn, xã hội rất lớn, góp phần bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ với các vấn đề xã hội.

"Cuộc thi giúp các em phát triển khả năng viết văn, bày tỏ nhận thức, suy nghĩ và cảm xúc theo các đề tài của cuộc thi, làm phong phú thêm sự tinh tế trong tư duy và góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc...", ông Hồng nhấn mạnh.

Thay mặt học sinh toàn quốc phát biểu tại buổi lễ, em Trần Ngọc Vân Trang, lớp 7G, trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh) chia sẻ hàng ngày giao tiếp qua phương tiện công nghệ thông tin, nhiều bạn nghĩ viết thư không cần thiết. "Song riêng em thấy lá thư viết tay với những nét chữ mềm mại luôn thể hiện được tình thân thương, khác biệt bởi trong từng nét bút gửi gắm sẻ chia bao tình cảm chân thành của người viết", Vân Trang nói.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng công bố và trao giải ba quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018) cho em Nguyễn Thị Bạch Dương, lớp 8A trường THCS Nguyễn Trãi (Nam Sách, Hải Dương).

Với đề tài "Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc lá thư ấy". Em Bạch Dương đã hóa thân thành bức thư có thật viết năm 1987 của biên tập viên báo The Sun của Mỹ viết trả lời một độc giả 8 tuổi cho câu hỏi "Ông già Noel có thực không?".

Nữ sinh lớp 8 đã khéo léo lồng thông điệp về việc cần yêu thương và tôn trọng trẻ em, về việc vẫn còn những trẻ em bị thiệt thòi và chưa được bảo vệ... Đây là lần thứ 14 học sinh Việt Nam đoạt giải quốc tế sau 28 lần tham gia.                 

Thể lệ cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 48 (năm 2019):

Đối tượng dự thi là học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống. Thời gian dự thi từ 12/10/2018 đến 15/2/2019. Bài dự thi không dài quá 1.000 từ, viết tay trên một mặt giấy. Bài thi gửi về báo Thiếu niên Tiền phong, số 5 Hòa Mã, Hà Nội.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục