Mừng thọ - nét đẹp ngày xuân

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/2/2019 | 8:35:11 AM

YênBái - Trong tâm thức người Việt, người có tuổi thọ và gia đình có người cao tuổi là có được cái phúc lớn, có phúc nên mới được sống lâu, mới có con cháu đề huề. Mừng thọ cũng chính là mừng cái phúc ấy.

Mừng thọ là dịp để các con, các cháu sum họp đủ đầy, thể hiện sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ.
Mừng thọ là dịp để các con, các cháu sum họp đủ đầy, thể hiện sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ.

                                                                                                                                              Bởi vậy, cứ mỗi độ tết đến xuân về, cùng với việc tổ chức các lễ hội truyền thống nhằm làm phong phú hơn đời sống tinh thần thì lễ mừng thọ các cụ cao tuổi cũng được tổ chức trang trọng ở khắp các địa phương trong tỉnh. Nét đẹp văn hóa truyền thống này thể hiện tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với các bậc cao niên.

Sáng ngày mùng 4 tết Kỷ Hợi, khi không khí xuân vẫn rộn ràng, từ sớm tại Nhà văn hóa tổ 9, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã rất đông vui, nhộn nhịp. Các cụ ông, cụ bà rực rỡ với trang phục áo dài, khăn xếp đỏ, vàng được con cháu đưa đến nhà văn hóa để tham dự lễ mừng thọ. 

Trên gương mặt của các cụ ai nấy đều hiển hiện niềm vui, hãnh diện và hạnh phúc. Sau khi thưởng thức các tiết mục văn nghệ như lời chúc các cụ "Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn”, đại diện lãnh đạo phường đã trao giấy Chứng nhận mừng thọ, quà của Nhà nước và trịnh trọng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bậc cao niên với mong muốn các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích. 

Xuân này, cụ Lương Thị Kỷ, tổ 9, phường Đồng Tâm vui lắm bởi năm nay cụ tròn 90 tuổi, được xóm làng, địa phương tổ chức lễ mừng thọ một cách trang trọng; các con, các cháu, chắt của cụ tề tựu đông đủ, ríu rít chúc mừng. 

Trong ngày vui, cụ Kỷ xúc động tâm sự: "Năm nay tôi mừng thọ 90 tuổi, đông đủ 36 con cháu, chắt của tôi từ Hà Nội, Thái Nguyên đều tập trung về đủ đầy, phấn khởi lắm. Ở cái tuổi này rồi, được sự quan tâm của địa phương, của bà con hàng xóm và đặc biệt là con cháu sum vầy đúng dịp xuân sang chính là món quà tinh thần ý nghĩa nhất với tôi và gia đình. Tôi cũng chỉ mong khỏe mạnh, con cháu đề huề thôi chứ không ao ước gì hơn”. Tâm sự của cụ Kỷ cũng là suy nghĩ của 18 cụ được mừng thọ trong tổ 9, phường Đồng Tâm mùa xuân Kỷ Hợi này.

Mừng thọ ngày xuân không chỉ góp phần mang niềm vui đón tết trọn vẹn với người cao tuổi, gắn kết tình làng nghĩa xóm mà qua đó còn giáo dục  thế hệ trẻ về cách đối nhân xử thế, sự hiếu kính của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. 

Anh Nguyễn Đình Đức, ở Cầu Giấy, Hà Nội về dự lễ mừng thọ mẹ chia sẻ: "Năm nay mẹ tôi tròn 90 tuổi, đây được coi là đại hồng phúc của gia đình tôi. Con cháu ở xa đều sắp xếp công việc để về quê sum họp, mừng thọ mẹ, bà, cụ, thể hiện sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Đồng thời động viên các cụ tiếp tục phấn đấu sống vui, sống khỏe, là tấm gương mẫu mực cho con cháu”.

Mùa xuân này, toàn tỉnh Yên Bái có gần 9.000 cụ được mừng thọ, trong đó có 50 cụ tròn 100 tuổi, hơn 600 cụ trên 90 tuổi, còn lại là các cụ từ 70 tuổi đến 90 tuổi đã được địa phương, Hội Người cao tuổi tổ chức lễ mừng thọ trang trọng, đầm ấm. 

Ông Cù Đức Đua - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: "Điểm mới trong lễ mừng thọ năm nay là tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII mức quà của các cụ được mừng thọ tăng thêm 300.000 đồng, tức là mức thấp nhất là 500.000 đồng, mức cao nhất là 900.000 đồng. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của chính quyền địa phương đối với các bậc cao niên, động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương để giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước”.

Mừng thọ đầu xuân cùng với nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc người cao tuổi của địa phương, gia đình và cộng đồng là nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần, thể hiện sự tôn trọng của xã hội với người cao tuổi, tấm lòng hiếu thảo của con, cháu với ông bà, cha mẹ. Từ đó, góp phần nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, động viên người cao tuổi "sống vui, sống khỏe, sống hữu ích”.

Thanh Chi

Tags Mừng thọ

Các tin khác
Công an xã Minh Quân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy cho người dân.

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tội phạm.

Cán bộ BHXH tỉnh chốt sổ quá trình tham gia BHXH của người lao động.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái nhận được câu hỏi của các bạn Đoàn Duy Minh ở huyện Văn Yên; Trần Linh Nga ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái; Đặng Minh Quân ở thành phố Yên Bái về việc cấp lại sổ bảo hiểm, cấp mã do quá trình đóng BHXH gián đoạn, hoặc bị mất tờ rời... Sau đây là câu trả lời của BHXH xung quanh các câu hỏi trên.

Nhiều cửa hàng, quán ăn sử dụng túi giấy đựng hàng hóa để bảo vệ môi trường.

Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục