Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sập cầu Phong Châu

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/9/2024 | 12:47:16 AM

Lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa vào ven bờ 1 thi thể nữ trôi dạt trên sông Hồng, đoạn thuộc xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao).

Nhiều ca nô của lực lượng công an, bộ đội quần thảo nhiều khu vực đoạn cầu Phong Châu sập để tìm kiếm tung tích các nạn nhân.
Nhiều ca nô của lực lượng công an, bộ đội quần thảo nhiều khu vực đoạn cầu Phong Châu sập để tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Chiều 14/9, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 1 thi thể nữ trôi dạt trên sông Hồng, đoạn thuộc xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao). Ngay sau đó, Tổ tuần tra đã nhanh chóng tiếp cận, đưa thi thể vào ven bờ trái sông Hồng thuộc xã Vĩnh Lại, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định bà N.T.H (sinh năm 1976, trú xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Nạn nhân đi cùng xe máy mang biển kiểm soát 19L-10749 với chồng là anh L.X.T (sinh năm 1968). Nạn nhân N.T.H được phát hiện cách cầu Phong Châu bị sập khoảng 10km về phía hạ lưu sông Hồng.

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể bà N.T.H cho người nhà để tiến hành các thủ tục an táng.

Trước đó, do nước sông lên cao, chảy xiết, vào khoảng 10h ngày 9/9, cầu Phong Châu tại Km18+300 Quốc lộ 32C (kết nối 2 huyện Tam Nông, Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ) bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc huyện Tam Nông). Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (trong đó có 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện); 8 người mất tích; đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế (báo cáo nhanh ban đầu là có 5 người bị thương). Nước lũ dâng cao nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định chính xác về số lượng phương tiện và số người bị mất tích.

(Theo VTV)

Các tin khác

Ngày 13/9, đoàn thiện nguyện Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã vận chuyển hàng cứu trợ gồm lương thực, thuốc men, máy phát điện đến tận tay bà con tại 2 địa điểm là và Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn Yên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, động viên, chia sẻ với thân nhân gia đình bà Dương Thị Diệu và con trai là Hoàng Văn Tám bị thiệt mạng do sạt lở đất.

Khi đang cùng đồng đội lao vào tâm lũ, vùng ngập lụt cứu dân, Trung tá Hoàng Mạnh Lâm, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái bất ngờ nhận được tin dữ, ngôi nhà của anh bị vùi lấp, trong nhà có mẹ và em trai. Khi ấy, khu vực này bị nước chia cắt, cô lập, trong cơn mưa tầm tã, những người hàng xóm đã nỗ lực kiếm tìm hai nạn nhân nhưng vô vọng…

Sau trận lũ lịch sử, người dân ở nhiều tuyến đường tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, phải vật lộn với lớp bùn dày.

Người dân Khe Măng nhận hàng cứu trợ tại nhà văn hóa. Chính quyền xã An Bình khẳng định không có chuyện người dân khóc vì thiếu đói

Trên mạng xã hội vừa qua có chia sẻ thông tin người dân làng Khe Măng, xã An Bình, huyện Văn Yên (Yên Bái) khóc vì bị cô lập, thiếu đói thu hút nhiều sự quan tâm, song huyện Văn Yên khẳng định đó là tin giả, không chính xác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục