Người lính Cụ Hồ - điểm tựa an dân!

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/9/2024 | 7:38:08 AM

YênBái - Trong mưa bão, những người lính Cụ Hồ xông pha vào từng con ngõ đang ngập để khuân vác đồ đạc, gia cố nhà cửa cho người dân; những gia đình có người cao tuổi, đau ốm, trẻ nhỏ đều được các chiến sĩ cõng trên vai, lội qua dòng nước lũ để đưa đến nơi an toàn. Những ngày gian khó ấy, ở những nơi nguy hiểm nhất, hình ảnh những người lính Cụ Hồ luôn đi đầu, không quản ngày đêm, bất chấp gian khó, hiểm nguy để đưa người dân chạy lũ, tiếp tế lương thực, thực phẩm, tìm kiếm người bị nạn…

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang dọn dẹp, vệ sinh đường phố sau thiên tai.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang dọn dẹp, vệ sinh đường phố sau thiên tai.

"Anh lao vào cuồng phong bão giông
Lấy thân làm tường thành che chắn gió
Bức thành trì làm điểm tựa cho bao sinh linh bé nhỏ
Nhận lệnh lên đường bất chấp hiểm nguy.
Lao về phía bão tố anh đi…
Hừng hực khí thế trong tim mang tình yêu Tổ quốc”…

Những câu mở đầu bài thơ "Người lính kiên cường ngăn bão lũ” của tác giả Lê Kim Phượng viết về hình ảnh người lính trong những ngày bão lũ tháng 9, năm 2024 thực sự khiến chúng tôi cảm động. Hình ảnh tuyệt đẹp của người lính hiện lên như một tượng đài bất khuất trước khó khăn, thử thách, vượt qua mọi chông gai để cứu giúp, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hình ảnh ấy mãi mãi đẹp trong lòng nhân dân, là điểm tựa vững chắc để nhân dân xây dựng cuộc sống tươi đẹp, ấm no, hạnh phúc…

Trong những ngày này, các tỉnh miền Bắc nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng đang phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề do ảnh hưởng của "siêu bão Yagi”. Đúng một tuần trước, bão số 3 - siêu bão mạnh nhất trong khu vực Thái Bình Dương kể từ đầu năm 2024 đã trực tiếp đổ bộ và hoành hành trên địa bàn các tỉnh, thành miền Bắc với sức tàn phá nhanh, mạnh của bão và lũ làm nhiều người sửng sốt, bàng hoàng… 

Tại Yên Bái, đã có tổng số 54 người chết và mất tích; hàng loạt công trình, nhà cửa, cây xanh, hạ tầng giao thông, hệ thống viễn thông… đã trở thành đống đổ nát; hàng nghìn hộ dân phải di dời: đê điều, cầu cống bị phá hủy, hư hỏng nặng; ước giá trị thiệt hại khoảng 4.635 tỷ đồng... 

Trong thời điểm nguy khó nhất, hình ảnh các chiến sĩ bộ đội lăn xả, gồng mình trong mưa lũ, sát cánh cùng các lực lượng ứng cứu đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho người dân vượt lũ. Trong mưa bão, những người lính Cụ Hồ xông pha vào từng con ngõ đang ngập để khuân vác đồ đạc, gia cố nhà cửa cho người dân; những gia đình có người cao tuổi, đau ốm, trẻ nhỏ đều được các chiến sĩ cõng trên vai, lội qua dòng nước lũ để đưa đến nơi an toàn. Những ngày gian khó ấy, ở những nơi nguy hiểm nhất, hình ảnh những người lính Cụ Hồ luôn đi đầu, không quản ngày đêm, bất chấp gian khó, hiểm nguy để đưa người dân chạy lũ, tiếp tế lương thực, thực phẩm, tìm kiếm người bị nạn…

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã nhanh chóng ra mệnh lệnh huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng sử dụng ca-nô, xuồng máy, áo phao... đi sâu vào các ngõ, đến tận các gia đình hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa những người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em ra khỏi khu vực ngập lụt… Tác hại của mưa lũ và sạt lở đất khiến nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, mất điện, thiếu nước sạch và thiếu lương thực, thực phẩm. Trong hoàn cảnh nguy hiểm và cấp bách ấy, các cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ, sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn. Không ít cán bộ, chiến sĩ có gia đình bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, tuy nhiên, với tinh thần "cứu dân là mệnh lệnh trái tim", họ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. 

Đại tá Nguyễn Quốc Triệu - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Giáo dục, quán triệt để cán bộ, chiến sĩ LLVT chấp hành kỷ luật dân vận cũng như chấp hành mọi nội quy của đơn vị, tích cực giúp dân, không ngại khó khăn, hy sinh gian khổ… chính là nhiệm vụ quan trọng của quân đội, từ đó phát huy được sức mạnh đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, mỗi cá nhân”… 

Căng mình trong gió bão, ngâm mình trong nước lũ nhưng các anh vẫn bền bỉ, kiên cường trong mưa bão, ngày cũng như đêm, vì tính mạng và sự an toàn của người dân. Chứng kiến những cán bộ, chiến sĩ dầm mình giúp dân trong mưa lũ, nhiều người dân đã rất cảm phục. 

Ông Nguyễn Thế Hiệp, người dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ: ''Người dân thực sự cảm ơn các anh bộ đội và các lực lượng đã rất kịp thời giúp đỡ nhân dân vượt nạn. Các đồng chí bộ đội Cụ Hồ thường xuyên có mặt cùng dân, lúc nước ngập thì cứu tài sản, tính mạng cho dân; đến khi nước rút thì bắt tay dọn dẹp, làm vệ sinh môi trường cho nhân dân. Thật tuyệt vời!”… 


Các chiến sĩ lực lượng vũ trang chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng lũ. 

Với tinh thần "tính mạng con người là trên hết, trước hết”, "ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội” và phương châm "4 tại chỗ”, các cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và cán bộ, chiến sĩ được tăng cường từ các đơn vị trực thuộc Quân khu II vừa duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu vừa tổ chức lực lượng, phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung kích đi đầu trong phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. 

Họ chính là những người đầu tiên xông pha vào những khu vực trọng yếu, bất chấp nguy hiểm để giúp dân chống chọi với bão lũ. Trong mọi hoàn cảnh, những người lính ấy luôn có mặt sớm nhất và cũng là những người về sau cùng để giúp dân. Quan trọng hơn hết, sự xuất hiện của "các chú bộ đội” luôn khiến người dân yên tâm hơn hẳn bởi niềm tin của họ "Có bộ đội đến là nhân dân được an toàn”. 

Và còn nữa, hình ảnh người chiến sĩ sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho dân trong những ngày bão lũ, chia sẻ với dân dù chỉ là mẩu bánh mì, gói mì tôm… thực sự làm ấm lòng người dân vùng lũ. Rồi hình ảnh những người lính lấm lem trong bùn đất, dầm mình trong dòng lũ xiết, chênh vênh trên những chiếc xuồng phao với bao hiểm nguy nhưng họ vẫn tiến về phía trước, chấp nhận sự hy sinh để ứng cứu người dân làm bao trái tim xúc động… 

Thật khó nói hết những gian lao của những người lính, các anh luôn có mặt ở những điểm nóng để giúp dân khi xảy ra thiên tai, hoạn nạn. Cùng với cứu hộ, cứu nạn, họ còn tham gia thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện các phong trào, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa... 

Xung kích, đi đầu, gần dân, giúp dân vượt qua thiên tai, hoạn nạn, đó chính là mệnh lệnh chiến đấu trong thời bình của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Những bữa ăn vội, những giây phút chợp mắt trên đống đổ nát cũng rất vội vàng bởi những người lính biết nhiệm vụ của mình vẫn còn nặng nề, người dân vẫn đang rất cần đến họ… Cho đến thời điểm này, trên các tuyến đường phố và khu dân cư khắp vùng lũ tỉnh Yên Bái, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ LLVT vẫn đang rất khẩn trương, miệt mài dọn dẹp nhà cửa giúp đỡ nhân dân, vệ sinh đường phố, môi trường với mong muốn sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tính riêng khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị, thành phố phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ” để tập trung khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với 100% quân số của tất cả các lực lượng: thường trực; dân quân tự vệ; dự bị động viên… 

Đại tá Trần Công Ứng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Trong suốt quá trình ứng phó trước, trong và sau bão, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn thể hiện tâm thế chủ động, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả lực lượng, phương tiện, vật chất để sát cánh cùng với nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi nguyện hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân, giúp nhân dân sớm vượt qua tổn thất đau thương này”.

Trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân, người lính Bộ đội Cụ Hồ thời nào cũng vậy, luôn tận tụy, kiên trung, luôn sát cánh trong những thời khắc khó khăn nhất của đất nước, của nhân dân. Những bát mì tôm ăn vội rồi lại tiếp tục có mặt ở những "điểm nóng” để giúp đỡ nhân dân; trong làn nước lũ là những đôi mắt của người lính thâm quầng vì thiếu ngủ và công việc cứu trợ vẫn còn tiếp tục... 

Thế mới thấy trong gian khó, luôn ấm áp nghĩa tình đồng bào, tình nghĩa quân dân khăng khít, gắn bó keo sơn. Thầm cảm ơn những cống hiến và hy sinh thầm lặng của người lính Bộ đội Cụ Hồ, chúc các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó…

Thiên Cầm

Tags Yên Bái bão lũ Bộ Chỉ huy Quân sự nước ngập Quân khu II cứu hộ cứu nạn

Các tin khác
Bộ Tài chính công bố thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ban quản lý Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo - Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo 02/TB-BQL cung cấp thông tin tiếp nhận ủng hộ Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đoàn công tác của Thành ủy Lào Cai trao tiền hỗ trợ thành phố Yên Bái

Chiề 16/9/2024, đoàn công tác của thành phố Lào Cai do đồng chí Đỗ Trường Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lao Cai làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà trao 2 tỷ đồng hỗ trợ huyện Yên Bình khắc phục hậu quả thiên tai.

Chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 3, chiều 16/9, thay mặt cán bộ, người lao động Công ty cổ phần Thủy Điện Thác Bà, ông Nguyễn Văn Quyền - Tổng Giám đốc Công ty đã trao 2 tỷ đồng hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Yên Bình.

Các hộ dân xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên nhận hàng cứu trợ của Trung tâm Điều phối ASEAN.

Ngày 16/9, huyện Lục Yên tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ của Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai nhằm giúp Việt Nam khắc phục hậu quả nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục