Bài học từ rượu

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/10/2017 | 10:54:44 AM

YBĐT - Trời đã sang thu, những cơn mưa rào nhẹ hạt và kéo dài càng gợi lại nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Chị Hiền ngồi lặng khá lâu rồi ngước lên ban thờ ở gian giữa, nơi có bức ảnh chân dung chồng chị. Chị đưa tay áo bạc màu lau hàng nước mắt. 

Chị nhớ lại ngày cưới, chị Hiền được bạn bè và dòng họ chúc mừng rất nhiều vì hôn phu là một thầy giáo khỏe mạnh, đẹp trai và chịu khó, gia đình thuộc diện có điều kiện.
 
Cuộc sống gia đình sẽ mãi êm đềm và hạnh phúc nếu chồng chị không vướng vào rượu. Anh dạy học xa nhà, ở tập thể nên dễ bị lôi kéo vào các cuộc rượu. Từ uống thường xuyên, liên tục từ ít đến nhiều rồi nghiện rượu lúc nào không hay.
 
Thời gian đầu, sức khỏe tốt nên những cơn say nhanh chóng qua đi, công việc cũng không bị ảnh hưởng nhiều. "Cỗ máy” chạy quá công suất lâu ngày cũng hỏng, đi kèm với việc sáng, trưa, chiều, tối anh đều uống rượu là tình trạng gầy gò, ốm yếu, tác phong thầy giáo chẳng còn, quy chế chuyên môn thường xuyên vi phạm với các lỗi như: không soạn bài, dạy sai chương trình, thiếu nội dung, đặc biệt là bỏ giờ, bỏ tiết...
Ban giám hiệu nhắc nhở, kiểm điểm nhiều lần nhưng anh không thể khắc phục. Rồi anh tự làm đơn xin nghỉ chữa bệnh dài ngày, chia tay nghề giáo viên cao quý, khỏi cần mức lương, phụ cấp ngành và khoản thu hút khá cao so với mặt bằng chung.
 
Ra ngoài xã hội, không có tổ chức, cấp trên với những nội quy, quy chế nghiêm khắc, anh còn mỗi cô vợ hiền lành, dễ bảo, nhất nhất nghe lời chồng, thế là anh càng có điều kiện uống cho đã cơn thèm. Mỗi tháng, ít nhất chị Hiền phải 4, 5 lần đi đón chồng về, say vừa còn ngồi sau xe máy đi được, say quá phải nhờ người ôm. 

Không ít lần vì vắng nhà, bận việc không đi đón được, chồng chị Hiền ngủ ở bụi tre, bờ cỏ, rãnh nước... đến đêm tỉnh mới về khi quần áo lấm bê bết bùn đất.

Kinh tế gia đình chị Hiền tụt dốc không phanh, dễ hiểu thôi khi anh đã không có lương mà còn ăn tiêu quá đáng, chưa kể khoản tiền sửa xe do anh ngã hỏng, bồi thường bàn ghế, bát đĩa ở quán vì anh uống uống say nên đập vỡ, cả mấy khoản lớn do anh say rượu gây tai nạn cho người khác, rất may là nạn nhân của anh chỉ bị thương nhẹ.
 
Cửa hàng nhỏ của chị Hiền vốn kinh doanh tốt, giờ cũng vắng khách vì chẳng ai buồn đến để rồi lại phải nghe người say càu nhàu. Sức khỏe của chồng chị Hiền cũng hết sức thê thảm, biểu hiện ban đầu là gầy gò, ốm yếu, chân tay run rẩy, anh thường xuyên có những biểu hiện hoảng loạn về tinh thần, tiếp đó là da vàng, bụng chướng...
 
Trong hoàn cảnh ấy, hai bên nội ngoại cũng xúm vào để khuyên nhủ, động viên, giúp đỡ. Gia đình, vợ con nhiều lần đưa anh ra bệnh viện chữa trị. Rồi chồng chị Hiền đã qua đời trong một cơn say, dân làng người bảo anh chết vì bệnh gan, người bảo anh bị cảm, có người bảo anh chết đuối vì rượu. Đám tang chiều ấy làm khá vội vàng, mấy anh "bạn rượu” của chồng chị cũng đến thắp nén hương, chẳng hiểu họ có rút ra được bài học cho mình.

Tấn Đạt

Các tin khác
Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục