Eriksson: "Philippines đến Hà Nội để lật ngược tình thế"

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/12/2018 | 2:43:15 PM

HLV tuyển Philippines lạc quan sẽ thắng Việt Nam hai bàn cách biệt ở lượt về bán kết AFF Cup 2018 ngày mai 6/12.

Eriksson vững tin rằng Philippines còn cơ hội ngược dòng trước Việt Nam để vào chung kết.
Eriksson vững tin rằng Philippines còn cơ hội ngược dòng trước Việt Nam để vào chung kết.


"Ngày mai, chúng ta sẽ chứng kiến một trận đấu lớn. Philippines đã thua ở lượt đi, nên tình thế bây giờ rõ ràng là khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đến Hà Nội để lật ngược thế cờ, chứ không phải du lịch. Tuyển Philippines có vài vấn đề nhân sự, nhưng ngày mai, các cầu thủ của tôi sẽ ra sân với thể trạng và tâm lý tốt nhất", ông Sven Goran Eriksson nói trong cuộc họp báo ở Trụ sở VFF tại Hà Nội sáng 5/12.

HLV kỳ cựu người Thụy Điển sau đó nói rõ hơn về khó khăn nhân sự, khi đội tuyển Philippines mất tới năm thành viên, gồm bốn người phải trở về thi đấu ở cấp CLB và một dính chấn thương. Ông nói: "Philippines vào giải với 23 cầu thủ, nhưng hiện tại, tôi chỉ còn 18 người. Trong suốt sự nghiệp cầm quân đỉnh cao của mình, chưa bao giờ tôi dẫn dắt một đội đá giải với ít cầu thủ và bị mất nhiều người ở giữa chừng như lần này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẵn sàng. Tôi nghĩ 18 người là đủ".

Eriksson nói rằng tuyển Philippines đã xem lại trận thua Việt Nam ở lượt đi và rút kinh nghiệm, để có đấu pháp tốt hơn cho trận lượt về tại Mỹ Đình ngày mai. Đây là trận đấu mà Philippines bằng mọi giá phải thắng để nuôi hy vọng lần đầu vào chung kết AFF Cup, và vì thế, tấn công sẽ là kim chỉ nam của thầy trò ông. 

"Là HLV, tôi chỉ muốn tấn công. Ở lượt đi, chúng tôi không chơi tấn công mà vẫn thua vì phòng ngự không tốt. Với tình thế hiện tại, ngày mai, Philippines sẽ phải tấn công mới có hy vọng chiến thắng, nhưng đội cũng phải đặc biệt chú ý ở khâu phòng thủ, chúng tôi không thể để Việt Nam ghi thêm bàn", HLV tuyển Philippines nhấn mạnh. 

Eriksson sau đó chia sẻ cảm giác bất ngờ vì sự quan tâm của truyền thông lẫn người hâm mộ Việt Nam đến trận đấu. Ông nói: "Tôi rất vui khi thấy có đông đảo đại diện truyền thông ở đây. Các bạn làm tôi sống lại cảm giác ngồi trong phòng họp báo ở Champions League hay World Cup. Tôi sẽ còn vui hơn nữa vào ngày mai khi thấy 40.000 CĐV của các bạn phủ kín sân Mỹ Đình. Thi đấu trên sân kín khán giả luôn rất tuyệt. Nếu Việt Nam thắng thì cũng bình thường, còn nếu Philippines thắng thì tôi sẽ được ghi nhận. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ có thành quả lớn cho riêng mình là niềm vui từ không khí cuồng nhiệt". 

Nhà cầm quân người Thụy Điển sau đó tỏ ra xã giao khi được hỏi về khả năng sang làm HLV ở Việt Nam: "Nếu nhận được lời mời từ Việt Nam ư? Tôi giờ cũng lớn tuổi rồi, chưa rõ tương lai thế nào. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là tập trung cho trận đấu ngày mai, để Philippines có thể thắng Việt Nam với cách biệt hai bàn". 
(Theo VnExpress)

Các tin khác
U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

Chỉ giành vị trí nhì bảng D, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu Đội tuyển U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024, diễn ra vào rạng sáng 27/4.

U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Uzbekistan ở đẳng cấp quá cao (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối cùng bảng D trên sân Khalifa (Qatar) tối 23/4. U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Fayzullaev sở hữu những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng

HLV Timir Kapadze của tuyển U23 Uzbekistan rất vui khi được đón những cầu thủ hàng đầu từ châu Âu gia nhập đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng họ ở trận gặp Việt Nam để giúp số cầu thủ này hòa nhập nhanh.

Trận đấu mở màn của Giải bắt mắt với các cầu thủ

Sáng 23/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các Dân tộc huyện Lục Yên lần thứ Nhất, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục