Nghĩa Lộ mùa ban
- Cập nhật: Thứ tư, 31/3/2010 | 8:54:10 AM
YBĐT - Nói đến Nghĩa Lộ - Mường Lò là người ta thường liên tưởng đến những nhành ban trắng muốt, dìu dịu trên suối tóc mềm mượt của những cô gái Thái; nhớ đến những điệu xòe nồng say trong đêm hội làng; nhớ nếp nhà sàn ấm áp ẩn mình sau những rặng cây xanh mát và nhớ câu khắp, tiếng khèn gọi bạn của những chàng trai, cô gái vọng xa khắp núi...
|
Khi đến với Nghĩa Lộ trong những ngày cuối xuân, ta sẽ choáng ngợp trước những rừng ban trắng (ảnh 1); ngỡ ngàng trước màu hoa trinh nguyên của những hàng ban dọc trên các tuyến đường và trong khuôn viên các trường học, công sở, để rồi hít căng lồng ngực thứ hương sắc ngọt ngào, êm dịu mà quyến rũ đến nao lòng...
Những cây ban trắng ấy đã tạo cho Nghĩa Lộ một vẻ đẹp riêng biệt mà không nơi nào có được, một thứ hoa tượng trưng cho khát vọng hạnh phúc, cho ước mơ trường thọ của thiên nhiên và tâm hồn trẻ mãi không già của những con người nơi đây:
Đôi ta yêu nhau không tính mùa ban nở
Không thấy ngày ban tàn
Mãi mãi như mùa ban bắt đầu
Ta yêu nhau.
(Tình ca Thái)
Nguyễn Đức Phương
Các tin khác
Phim "Vầng trăng thơ ấu" kể về thời thơ ấu của Bác Hồ được đạo diễn Hồ Ngọc Xum thực hiện, Công ty cổ phần phim Giải phóng sản xuất, dự kiến ra rạp từ ngày 17-5.
Dự kiến trong 2 ngày 4 – 5/5, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức Festival múa sạp có chủ đề “Rực rỡ sắc màu Tây Bắc”.
“Theo dấu chân Người” là chủ đề chuỗi hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 5/2024, hướng tới kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024); 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Tối 30/4, tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái đã diễn ra Chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca chiến thắng”.