Nổ khí gas như bom ở thủ đô Pháp

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/6/2023 | 9:22:29 AM

Một vụ nổ khí gas đã xé toạc một con phố đi qua khu phố cổ Latin của Paris, Pháp ngày 21-6. Ít nhất 37 người bị thương, trong đó có 4 người nguy kịch.

Cảnh tan hoang tại khu phố sau vụ nổ ngày 21-6
Cảnh tan hoang tại khu phố sau vụ nổ ngày 21-6

Vụ nổ khí gas xảy ra trên đường Rue Saint-Jacques. Tuyến phố này chạy từ nhà thờ Đức Bà Paris đến Đại học Sorbonne.

Vụ nổ đã phá hủy mặt tiền của một tòa nhà có trường thiết kế Paris American Academy nổi tiếng. Các nhân chứng mô tả một quả cầu lửa khổng lồ đã bốc lên, cao đến vài tầng sau khi nghe một tiếng nổ điếc tai chiều 21-6.

"Cửa hàng rung lắc dữ dội, có cảm giác như bom nổ", anh Rahman Oliur, quản lý một cửa hàng thực phẩm cách American Academy vài căn nhà, cho biết.

Nhân viên quán bar Khal Ilsey cho biết anh nghe thấy một "tiếng nổ lớn", sau đó chạy ra ngoài và nhìn thấy ngọn lửa dữ dội ở cuối đường.

Đường Rue Saint-Jacques chạy qua khu phố Latin. Đây là khu vực nổi tiếng có nhiều nhà văn, nhạc sĩ và nghệ sĩ người Pháp và người nước ngoài sinh sống. 

"Tôi đang viết bài ở nhà. Tôi nghĩ đó là một quả bom", nhà sử học nghệ thuật Monique Mosser cho biết. Bà cũng kể nhiều cửa sổ trong tòa nhà của bà đã bị thổi bay do sóng xung kích của vụ nổ.

"Một người hàng xóm gõ cửa và nói với tôi rằng đội cứu hỏa đang yêu cầu chúng tôi sơ tán càng nhanh càng tốt. Tôi chộp lấy máy tính xách tay, điện thoại của mình. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc lấy thuốc", bà Mosser kể lại.

Khoảng 70 xe cứu hỏa và 270 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Ít nhất 2 người được cho là đang mất tích. Cảnh sát đã đưa chó nghiệp vụ đến đánh hơi, tìm người sống dưới đống đổ nát.

Văn phòng công tố Paris cho biết còn quá sớm để nói nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên một quan chức địa phương đã khẳng định đây là vụ nổ khí gas. Một số nhân chứng cũng nói với BFM TV rằng họ ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc trước vụ nổ.

Theo Hãng thông tấn AFP, vụ nổ gợi nhớ lại vụ việc làm rung chuyển Paris vào tháng 1-2019. Vụ nổ khi đó đã phá hủy một tòa nhà trên đường Rue de Trevise ở quận 9, làm chết 4 người trong đó có 2 lính cứu hỏa.

Sóng xung kích thổi bay nhiều cửa sổ gần đó và hàng chục gia đình buộc phải sơ tán khỏi nhà trong nhiều tháng. Phần lớn con đường này vẫn bị phong tỏa sau 4 năm thảm họa.

Tòa thị chính Paris bị cáo buộc ngộ sát trong vụ việc. Điều này dẫn tới những tranh cãi pháp lý về nguyên nhân chính xác vụ nổ, dù nhiều người tin rằng là do khí gas.

(Theo TTO)

Các tin khác
Xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết các lực lượng Nga phá hủy 8 kho đạn của Ukraine trong 24 giờ qua.

Thời gian qua Indonesia đã tăng cường điều tra, truy tố và kết án những kẻ buôn người cũng như triển khai nỗ lực nhằm hồi hương các nạn nhân.

Ngày 20-6, giới chức Indonesia cho biết trong tháng 6, cảnh sát nước này đã bắt gần 500 nghi phạm liên quan đến buôn người. Hơn 1.500 nạn nhân đã được giải cứu.

Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo Đảng MFP, là ứng cử viên sáng giá cho chức thủ tướng Thái Lan nhưng đang đối mặt với các cuộc điều tra.

Ủy ban bầu cử EC Thái Lan phê chuẩn kết quả bầu cử, mở đường cho các bước tiếp theo là bầu chủ tịch hạ viện và thủ tướng. Lãnh đạo Đảng Tiến bước (MFP) đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo đất nước.

Hình ảnh bữa tiệc bị camera ghi lại.

Với tỷ lệ áp đảo đảo 354 phiếu thuận và 7 phiếu chống, ngày 19/6, các nghị sĩ Anh bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ủy ban đặc quyền của Quốc hội. Theo đó, kết luận cựu Thủ tướng Boris Johnson đã cố tình lừa dối Quốc hội về các bữa tiệc tại Văn phòng Thủ tướng ở Phố Downing trong thời gian Anh áp lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục