Kinh hoàng 143 người chết vì rượu độc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/12/2011 | 8:23:24 AM

Đất nước Ấn Độ đang bàng hoàng, rúng động trước vụ 143 người thiệt mạng và hơn 100 người phải nhập viện khẩn cấp vì uống phải một loại rượu do người dân tự nấu có chứa chất methanol hóa học cực kỳ độc hại.

Nỗi đau của người thân những nạn nhân.
Nỗi đau của người thân những nạn nhân.

Theo một quan chức Ấn Độ hôm 15/12 cho biết, những bệnh viện ở gần quận

South 24-Parganas đang chật kín các nạn nhân. Những người này hoặc bất tỉnh hoặc đang bị hành hạ bởi những cơn đau bụng quằn quại và lồng ngực như bị thiêu đốt.

South 24-Parganas – nơi xảy ra thảm kịch rượu độc là một quận nghèo nằm cách thủ phủ Kolkata của bang Tây Bengal về phía nam chỉ khoảng 30km.

Hầu hết những nạn nhân của vụ rượu độc là công nhân lao động và những người kéo xe xích lô. Họ quá nghèo để có thể mua được loại rượu có nhãn mác đàng hoàng để uống. Vì thế, những người này thường mua rượu tại các quán bất hợp pháp hoặc từ những người bán rượu lậu.

Được biết, người dân của 12 làng thuộc quận South 24-Parganas tối hôm 13/12 đã mua rượu lậu về uống. Mặc dù nhiều người đã bị ngộ độc rượu ngay sau đó nhưng họ không dám đến bệnh viện vì sợ bị cảnh sát “hỏi thăm”.

Đến sáng ngày hôm sau (14/12), hàng loạt người được đưa vào nhập viện khẩn cấp, trong đó có 2 trẻ nhỏ. Những giờ sau đó, liên tiếp nhiều người ngộ độc rượu tiếp tục được đưa vào viện.

Một nhân chứng kể lại: “Khi tôi bước vào bệnh viện, tôi thấy hàng chục nam giới nằm la liệt tràn ra cả hành lang. Ở nhà xác của bệnh viện, người thân tụ tập đông nghịt chờ để đưa xác người nhà trở về. Khu nhà xác này đầy thi thể nạn nhân. Bác sĩ Saikat Kundu cho tôi biết, nhiều người đã chết khi đang trên đường đến bệnh viện”.

Bác sĩ Kundu cho hay, nhiều bệnh nhân để tình trạng quá muộn mới đến bệnh viện bởi họ không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. "Một số ở trong tình trạng quá tệ đến mức chúng tôi chẳng kịp làm gì... Mọi người đến, thở hắt ra một hai cái rồi chết", ông Kundu nói thêm.

"Số người thiệt mạng trong vụ ngộ độc rượu là lên tới con số 143. Hơn 100 nạn nhân khác đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó có một cậu bé 12 tuổi uống nhầm rượu vì tưởng là nước," Giám đốc Sở Y tế Tây Bengal – ông Shyamapada Basak cho biết. Theo ông này, cảnh sát đã bắt 10 người trong vụ điều tra liên quan đến thảm kịch ngộ độc rượu ở quận South 24-Parganas.

Rượu lậu được tiêu thụ trên khắp đất nước Ấn Độ và đã có rất nhiều vụ ngộ độc rượu xảy ra ở đất nước này.

Một quan chức cấp cao bang Tây Bengal tuyên bố sẽ điều tra thảm kịch trên và sẽ có hành động mạnh tay với những người nấu và bán rượu bất hợp pháp. Theo vị quan chức này, mỗi nạn nhân của vụ ngộ độc rượu sẽ được bồi thường 3.700 USD.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Washington. Mỹ, quốc gia phát hành đồng USD, thường xuyên là nước có dự trữ vàng lớn nhất thế giới.

Giá vàng thế giới liên tục lao dốc mạnh trong mấy ngày gần đây, giảm sâu dưới ngưỡng 1.600 USD/oz. So với ngưỡng kỷ lục mọi thời đại trên 1.900 USD/oz thiết lập hồi tháng 9, giá vàng hiện đã “bốc hơi” khoảng 17%.

Thi thể của cảnh sát biển họ Lee được các đồng đội đưa tới một bệnh viện ở Incheon (Ảnh: AP).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, sẵn sàng duy trì hợp tác tích cực với phía Hàn Quốc, xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan.

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac.

Ngày 15/12, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac bị kết án 2 năm tù treo vì tội lạm dụng công quỹ và niềm tin của công chúng.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bày tỏ tin tưởng sẽ không xảy ra đảo chính quân sự vì chính phủ đang nỗ lực phục vụ nhân dân và có mối quan hệ tin cậy lẫn nhau với quân đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục