Quân chính phủ Mali giành thắng lợi quan trọng ở miền bắc

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/1/2013 | 1:40:30 PM

Ngày 27.1, với sự hỗ trợ của binh sĩ Pháp và các nước Tây Phi, quân đội chính phủ Mali đã tiến dần về phía bắc và giành lại quyền kiểm soát thành phố Gao.

Quân đội Pháp đang yểm trợ quân đội chính phủ Mali tiến dần về phía bắc.
Quân đội Pháp đang yểm trợ quân đội chính phủ Mali tiến dần về phía bắc.

Các binh sĩ Mali, Nigeria và Chad đã đổ bộ vào thành phố lớn nhất miền bắc này sau khi quân đội Pháp không kích và chiếm sân bay cùng một số khu vực quan trọng.

Từ tháng 4.2012, toàn bộ khu vực miền bắc nước này đã rơi vào tay các tổ chức Hồi giáo vũ trang.

Trước nguy cơ phe nổi dậy tiếp tục tiến về phía nam và đe dọa thủ đô Bamako, ngày 11.1, Paris quyết định can thiệp quân sự.

Chiến thắng tại Gao có thể xem là cột mốc quan trọng của chiến dịch do Pháp khởi xướng, mở đường cho quân đội Mali và các nước ủng hộ tiếp tục hướng đến thành phố chiến lược Tombouctou, cách thủ đô Bamako 900 km về phía đông bắc.

Theo AFP, quân chính phủ đã tiến sát thành phố này và bắt đầu cử các binh sĩ trinh sát khu vực ngoại vi từ ngày 27.1.

Hầu như không có sự kháng cự nào từ phe nổi dậy.

Một số cư dân địa phương cho biết bắt gặp nhiều phiến quân rời khỏi Tombouctou khi liên quân Pháp - Mali  đến gần thành phố này.

Cùng ngày, máy bay chiến đấu của Pháp đã thực hiện nhiều đợt không kích vào thị trấn Kidal, cách Bamako 1.500 km về phía bắc.

Khu vực này là tổng hành dinh của lực lượng nổi dậy Ansar Eddine của người Tuareg, thành lập từ thập niên 1990 và đặc biệt trở nên lớn mạnh trong năm 2012.

Lực lượng này được tăng viện bởi các phiến quân thuộc nhánh Bắc Phi của al-Qaeda.

Kidal là thành phố đầu tiên bị rơi vào tay phe nổi dậy trong đợt khủng hoảng chính trị ở Mali hồi tháng 3 và tháng 4.2012.

Đợt không kích của Pháp trong ngày 27.1 đã đánh trúng nhà riêng của ông Iyad Ag Ghaly, thủ lĩnh Ansar Eddine.

Dự kiến trong thời gian tới, khoảng 6.000 binh sĩ của các nước Tây Phi sẽ đến Mali để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Pháp.

Tuy nhiên, đến nay, việc điều quân diễn ra khá chậm trễ do thiếu hụt kinh phí và hạn chế về trang thiết bị.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 27.1, Mỹ tuyên bố chấp nhận điều máy bay KC-135 để tiếp liệu cho các máy bay chiến đấu Pháp tại Mali theo đề nghị của Paris.

Cho đến nay, Mỹ chỉ hỗ trợ các máy bay vận tải quân sự.

(Theo TNO)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục