Thủ lĩnh tiên phong

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/3/2014 | 9:14:44 AM

YBĐT - "Duy trì và làm giàu từ nghề truyền thống của cha ông là trách nhiệm của thế hệ trẻ, những người đang kế thừa thành quả để lại của thế hệ đi trước". Đó là tâm sự của Nguyễn Khắc Hiếu, sinh năm 1987 - Bí thư Đoàn xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, khi nói về quá trình lập nghiệp.

Mô hình sản xuất miến của Hiếu thu hút nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu, học tập. (Ảnh: Thu Hiền)
Mô hình sản xuất miến của Hiếu thu hút nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu, học tập. (Ảnh: Thu Hiền)

Đam mê làm giàu

Nghề sản xuất miến được du nhập vào xã từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Giai đoạn phát triển nhất là đầu những năm 2000, lúc đó cả xã có 120 hộ làm nghề. Nhưng làm miến chỉ diễn ra trong thời gian 3 - 4 tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ trên thị trường kém, không thể làm giàu bằng nghề miến. Với nhận thức đó, kỳ thi tốt nghiệp vừa kết thúc cũng là lúc Hiếu chuẩn bị cho mình hành trang vào Nam tìm hướng đi mới.

Những ngày lang thang nơi đất khách quê người, kiếm đồng tiền sau mỗi giọt mồ hôi, được tận mắt thấy các bạn cùng trang lứa tham gia các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế đã thôi thúc anh quay về quê hương. Mảnh "đất hứa" ngay tại quê nhà vẫy gọi, anh tin mình sẽ thành công.

Hiếu khẳng định: "Để lập nghiệp, trước hết phải có kiến thức, kiến thức tiếp thu từ nhà trường và trong chính cuộc sống thực tế. Nếu không tham gia tổ chức Đoàn, các hoạt động xã hội, mình không được như ngày hôm nay. Hiện nay mình đã có bằng đại học nông lâm và các kiến thức cơ bản đủ để duy trì phát triển nghề truyền thống của quê hương".

Nói là vậy nhưng khi bắt tay vào nghề, Hiếu đã đối diện bao khó khăn, thách thức, bởi thực tế kinh nghiệm có được chỉ là sự truyền lại của thế hệ đi trước chứ không có sổ sách ghi chép; kinh nghiệm chưa nhiều lại sản xuất thủ công, thời tiết không thuận lợi… Nhiều lần ngậm ngùi nhìn miến làm ra phải đổ đi mà nước mắt lưng tròng. "Tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế khó khăn rất nhiều trong bước đầu khởi nghiệp. Dám nghĩ thì phải dám làm, làm mà sợ thất bại thì ai làm theo, ai ủng hộ; phải là đầu tầu thực hiện khi mình làm thủ lĩnh" - Hiếu tâm sự.

Khởi điểm từ 50 triệu đồng tiền vốn của gia đình và bạn bè giúp đỡ, sau bao thất bại, trăn trở suy nghĩ, tìm ra hướng đi mới trong nghề làm miến, đến nay, cơ sở sản xuất của anh đã đi vào hoạt động ổn định, mang về thu nhập gần 80 triệu đồng/năm.

Bên cạnh việc duy trì nghề truyền thống, năm 2013, anh đã quyết định đầu tư hơn 80 triệu đồng xây dựng chuồng trại, chăn nuôi hơn 1.000 con gà thương phẩm. Theo tính toán, sau khi lứa gà đầu tiên xuất chuồng, anh thu lãi 40 triệu đồng.

"Với dịch cúm đang lan mạnh như hiện nay mình cũng rất ngại vì chăn nuôi bây giờ như đánh bạc với nghề, phòng bệnh không tốt không những ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà của cải còn đổ xuống sông xuống bể. Nhưng mình luôn tự khẳng định và vận động các bạn đoàn viên phải xác định mỗi hộ gia đình là một pháo đài trong công tác phòng chống dịch bệnh" - Hiếu chia sẻ.

Đồng hành cùng thanh niên

Không chỉ đam mê làm kinh tế, với cương vị là Bí thư Đoàn xã, anh luôn ý thức được trách nhiệm của mình với phong trào và nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn của địa phương, Thành đoàn tổ chức.

Hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014, Đoàn xã đã huy động đoàn viên thanh niên tham gia xóa nhà dột cho gia đình chính sách, hộ neo đơn; tu sửa sân chơi thể thao và ra quân tình nguyện bóc, xóa tờ quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn xã và thành phố…

Bên cạnh đó, Đoàn xã đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chương trình hành động của Đoàn cấp trên lồng gắn trong các buổi lao động tình nguyện, tránh việc tập trung hội họp gây lãng phí thời gian; tham mưu với Đảng ủy vận động 20 đoàn viên thanh niên trong xã tham gia lớp dạy nghề ngắn hạn như trồng rau an toàn, nấu ăn, xây dựng… Ban Chấp hành Đoàn xã còn cùng với Chi đoàn  UBND xã tận dụng những khu đất trống trồng 2 sào riềng gây quỹ.

Hiếu đã trực tiếp nghiên cứu, tìm hiểu, vận động xây dựng ba mô hình kinh tế lấy ý tưởng từ thanh niên và do thanh niên lao động chủ lực như: mô hình sản xuất gạch bê tông, buôn bán vật tư nông nghiệp tổng hợp của đoàn viên Văn Tiến Nghĩa - Bí thư Chi đoàn thôn 6; mô hình VACR của đoàn viên Vũ Quốc Lượng - Bí thư Chi đoàn thôn 2 và mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm, buôn bán vật tư nông nghiệp của Nguyễn Trọng Đại đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo được uy tín trong tổ chức Đoàn.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Hiếu cho biết: "Miến dong Giới Phiên đã được công nhận thương hiệu sản phẩm làng nghề năm 2012. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trong quá trình tìm mối giao hàng, mình sẽ đầu tư vốn mua máy ép thủy lực sử dụng điện lưới thực hiện cơ giới hóa một phần công đoạn ép miến, đồng thời, tiếp tục duy trì mô hình chăn nuôi gà thương phẩm như hiện nay".

Sự thành công của anh từ mô hình làm miến dong đã khẳng định và chứng minh một điều: sự quan tâm, tạo điều kiện của tổ chức Đoàn, sự kiên trì, quyết tâm của bản thân sẽ giúp thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tấm gương thủ lĩnh thanh niên Nguyễn Khắc Hiếu làm giàu từ hiệu quả mô hình làm miến dong, chăn nuôi gà đã góp phần giải quyết và tạo việc làm cho 2 lao động thường xuyên và 4 lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. Anh là điển hình "gương mẫu đi đầu" của tuổi trẻ góp phần phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương.

10 gương mặt thanh niên tiêu biểu 2013

1. Giàng A Mang (1996) - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Phó bí thư Chi đoàn 12A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THPT Miền Tây  -  Thị đoàn Nghĩa Lộ.

2. Dương Văn Thu (1983) - Bí thư Chi đoàn thôn Hin Lò, Ủy viên Hội Liên hiệp thanh niên xã Yên Thắng - huyện Lục Yên.

3. Hoàng Mạnh Hà (1982) - Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái.

4. Nguyễn Mạnh Tiệp (1984) - Phó trưởng Khoa Ngoại, Bệnh huyện Đa khoa Văn Yên, Chủ nhiệm Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Văn Yên.

5. Hà Thanh Chương (1979) - Ủy viên Ban chấp hành Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

6. Trần Hồng Nhung (1999) - Liên đội trưởng Trường THCS Lê Lợi, thành phố Yên Bái.

7. Bùi Mạnh Thắng - Phó đội trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Bí thư Chi đoàn Cảnh sát hình sự - Cảnh sát truy nã - Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Yên Bái.

8. Nguyễn Ngọc Hải (1981) - Phó bí thư Liên chi đoàn Trường Trung cấp Thể dục thể thao Yên Bái.

9. Nguyễn Hải Linh (1995) - Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái, hiện là sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

10. Hờ A Vàng (1995) - Học viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái, hiện là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

 Minh Quang

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục