Cô trò nghèo hiếu học

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/11/2014 | 9:03:12 AM

YBĐT - Hình ảnh cô học trò với dáng người nhỏ bé nhưng lại có thành tích học tập đáng nể đã trở nên quen thuộc với tất cả thầy, cô giáo và học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Nguyễn Thị Thu Hằng (cạnh cô giáo) luôn chủ động tìm tòi, siêng năng, cần mẫn trong từng giờ học.
Nguyễn Thị Thu Hằng (cạnh cô giáo) luôn chủ động tìm tòi, siêng năng, cần mẫn trong từng giờ học.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh lớp 12C đã rất xuất sắc khi hai năm liền đều giành giải học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh và tham dự giải học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2014.

Ở trường là Lớp phó phụ trách học tập kiêm Phó bí thư Đoàn, ở nhà là một người con ngoan và người chị chăm chỉ, Hằng luôn biết cách cân đối thời gian hợp lý để không làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Tự nhủ phải nỗ lực học tập hơn nữa để sau này có thể giúp đỡ bố mẹ, Hằng tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để học.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Hằng vui vẻ nói: “Trên lớp, em chú ý nghe thầy cô giảng bài, cái gì không hiểu thì hỏi thầy cô ngay. Trước khi lên lớp phải đọc bài cũ trước, về nhà dành thời gian ôn bài và làm bài tập thật nhiều để rèn luyện kỹ năng. Phải bố trí cho mình một lịch học cụ thể, thường mỗi môn học, em dành khoảng 45 phút, riêng các môn có bài tập thường học 1 tiếng và khi nào căng thẳng thì giải lao bằng cách dọn dẹp nhà cửa”.

Là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý trong hai năm nên bất cứ môn học nào có liên quan, Hằng đều áp dụng để học tốt hơn bộ môn này, nhất là Ngữ văn và Lịch sử. Nhờ vậy, kiến thức của em được xâu chuỗi, dễ nhớ và nhớ lâu hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên dạy môn Địa lý nhận xét: “Em Hằng là một học sinh ngoan, thông minh lại cần cù, chịu khó. Em luôn chủ động tìm tòi và siêng năng, cần mẫn trong từng ngày, từng buổi đến trường. Ngoài Địa lý ra môn học nào em cũng đạt điểm số cao nhất. Thầy cô và các bạn trong lớp đều rất yêu mến Hằng”. Dáng người nhỏ nhắn, luôn tươi cười, đôi mắt đầy nghị lực, cô học trò giỏi Thu Hằng luôn có thái độ học tập tích cực. Học để tích lũy kiến thức nên Hằng kiên quyết không học lệch cho dù em đã xác định khối thi của mình từ năm học lớp 10.

Nói về thành tích đã đạt được, Hằng chia sẻ: “Năm trước, khi học lớp 11, em từng dự thi và đạt giải Nhì môn Địa lý. Vì thế, đến năm lớp 12 dự thi, điều thuận lợi của em là tâm lý khá bình tĩnh và thoải mái hơn khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, em cũng không nghĩ rằng mình sẽ đạt giải Nhất vì em làm bài thi được có hai tờ giấy, trong khi các bạn khác hầu hết đều làm từ bốn đến năm tờ. Kết quả này ngoài cố gắng của bản thân em còn có công lao không nhỏ của các thầy, cô trong đội tuyển cũng như các thầy, cô giáo của nhà trường”.

Điều kiện kinh tế của gia đình chỉ trông chờ vào vài mảnh ruộng nên vào dịp hè rảnh rỗi, em theo mẹ đi làm thuê để có thêm thu nhập. Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ Hằng kể: "Cháu nó ham học lắm! Đi học về là cháu vừa nấu cơm giúp mẹ vừa cầm cuốn vở để đọc lại bài. Tối đến, không cần nhắc nhở cháu cũng tự động vào bàn học. Khi nhận được giải thưởng, gia đình phấn khởi và hạnh phúc lắm! Hàng xóm cũng sang chúc mừng và động viên cháu để học ngày một tốt”.

Cô giáo Đỗ Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt tự hào: “Nhà trường rất tự hào về Hằng! Chúng tôi luôn cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, động viên tinh thần, giúp đỡ một phần về vật chất để em có thể phát huy hết khả năng của mình trong thời gian sắp tới”.

Nói về ước mơ trở thành một nữ luật sư tài giỏi, Hằng cười nói: “Trước tiên, em sẽ cố gắng hết sức mình trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đem thành tích về cho nhà trường. Sau đó, em sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình là thi đỗ vào đại học luật, trở thành luật sư để bảo vệ cái tốt, bảo vệ công lý”.

Những kết quả mà Hằng đạt được không chỉ mang lại niềm tự hào cho gia đình và nhà trường mà còn giúp em tới gần hơn với ước mơ của mình. Giấc mơ giảng đường còn ở phía trước nhưng tôi tin, với nghị lực và những cố gắng hiện tại của Hằng, điều đó không có gì là khó đối với cô học trò này.

 Thu Trang

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục