Thanh niên người Dao tự thân lập nghiệp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/7/2015 | 9:54:09 AM

YênBái - YBĐT - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, anh Đặng Văn Quang, người dân tộc Dao - thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh (Yên Bình) là con trai út trong một gia đình có 8 anh chị em. Năm 2002, anh Quang xây dựng gia đình cùng chị Tướng Thị Lan, cũng là người Dao trong xã. Từ đó, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau vun đắp xây dựng hạnh phúc, quyết tâm phát triển kinh tế gia đình trên mảnh đất được thừa hưởng của cha mẹ để lại.

Anh Đặng Văn Quang (phải) xát thóc phục vụ bà con trong thôn.
Anh Đặng Văn Quang (phải) xát thóc phục vụ bà con trong thôn.

Ban đầu, còn chưa biết làm gì để cải thiện cuộc sống, anh Quang đã theo một số người bạn đi tham quan tìm hiểu những mô hình làm kinh tế hay và hiệu quả trong xã và các địa phương lân cận. Về sau anh chọn cho mình hướng phát triển kinh tế từ làm nông nghiệp, trồng rừng và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Với trên 2 ha đồi rừng được chia ra làm nhiều khu, vợ chồng anh đã trồng cây bạch đàn là loại cây rất thích hợp với đất đai, khí hậu tại địa phương.

Biết bạch đàn phát triển nhanh, chỉ từ 4 - 5 năm đã có thể cho thu hoạch, vì vậy anh Quang sắp xếp lịch trồng, khai thác hợp lý để không cho đất nghỉ, đất trống. Đến chu kỳ khai thác, hàng năm, cây đạt tiêu chuẩn được thu hoạch cuốn chiếu, cho thu về từ 40 - 50 triệu đồng. Cùng với đó, với hơn 3 sào đất vườn, ngoài việc trồng rau xanh phục vụ sinh hoạt, anh Quang đã xây dựng hệ thống chuồng trại gọn gàng, sạch sẽ để chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm  phần để phục vụ nhu cầu thực phẩm của gia đình phần xuất ra thị trường.

Anh Quang chia sẻ: "Trong chăn nuôi, mình luôn cố gắng chọn những loại con giống tốt, chất lượng, khỏe mạnh, không bệnh tật và phải được chăm sóc, tiêm phòng thật tốt để còn giữ làm con giống, về sau sẽ không phải đi tìm mua con giống ở đâu nữa".

Nhìn đàn lợn của vợ chồng anh đã thấy đảm bảo liên tục có sự kế tiếp, lứa gối lứa. Khi lợn đạt trọng lượng 60kg trở lên thì xuất chuồng, trung bình mỗi năm gia đình anh bán ra thị trường từ 1 - 2 tấn lợn hơi. Gia đình anh còn có hơn 3 sào lúa, mỗi năm gieo cấy hai vụ đảm bảo dư lương thực cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Không chỉ phát triển chăn nuôi trồng trọt, anh Quang còn năng động, nhạy bén với những nhu cầu thực tế của xã hội như đầu tư máy xay xát phục vụ bà con trong thôn. Năm 2013, vợ chồng anh tiếp tục đầu tư mua xe ô tô vận tải Hoa Mai để chuyên chở thuê các loại vật liệu xây dựng xi măng, cát, sỏi và gỗ rừng trồng của người dân trong thôn và các xã lân cận đến nơi tiêu thụ...

Nhờ tư duy năng động, dám nghĩ, dám làm, anh Đặng Văn Quang đã thoát nghèo trở thành hộ khá giả trong thôn. Ông Tướng Văn Bội - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn khẳng định: "Gia đình Đặng Văn Quang là một trong những hộ dân tiêu biểu của thôn, rất năng động, cần cù, chịu khó trong phát triển kinh tế và cũng rất nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của thôn. Khi thôn có việc, như năm 2014 thôn Ngòi Tu bê tông hóa đường giao thông nông thôn, gia đình anh Quang không chỉ ủng hộ bằng vật chất mà còn hiến một phần đất vườn tạp để mở đường. Gia đình đã được người dân trong thôn bầu chọn là gia đình văn hóa, làm kinh tế giỏi và được UBND xã Vũ Linh khen thưởng. Đây cũng một là tấm gương điển hình để nhiều người cùng tham khảo, học hỏi.      

 Vũ Đồng

Các tin khác
Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Bà Phạm Thị Nhâm với mô hình nuôi gà theo hướng hàng hóa quy mô lớn.

Cả tuổi trẻ cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, đến khi về hưu bà Phạm Thị Nhâm ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào chung, trở thành nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, đồng thời cũng là một tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã.

Chị Liên mang sách đến với các em nhỏ vùng cao Trạm Tấu qua hoạt động xe thư viện lưu động.

Trong khuôn khổ Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI và phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, chị Nguyễn Thị Bích Liên - cán bộ Thư viện tỉnh Yên Bái vinh dự nhận được Giải thưởng “Phát triển văn hóa đọc”. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp xuất sắc của chị trong việc thúc đẩy văn hóa đọc và tạo ra một môi trường đọc sách thân thiện trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục