Nữ đảng viên người Cao Lan làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/6/2017 | 7:53:05 AM

YBĐT - Chị Lạc Thị Vui, sinh năm 1989, người dân tộc Cao Lan ở thôn Đá Chồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình không những làm kinh tế giỏi mà còn là một đảng viên trẻ gương mẫu, một cán bộ Đoàn năng động, nhiệt tình trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.

Chị Vui chia sẻ cách chăm sóc bưởi da xanh với cán bộ Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng.
Chị Vui chia sẻ cách chăm sóc bưởi da xanh với cán bộ Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng.

Trong ngôi nhà sàn lịa gỗ khang trang cùng tiện nghi sinh hoạt đắt tiền được đầu tư xây dựng năm 2016 trị giá gần 200 triệu đồng, chị Lạc Thị Vui vừa pha trà mời khách vừa chia sẻ: “Ban đầu mới về nhà chồng, cuộc sống cũng khó khăn, vất vả lắm. Nhưng được gia đình hai bên động viên, đặc biệt là chồng em luôn ủng hộ, chia sẻ nên mới có được ngày hôm nay”.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em ở thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, chị Vui học xong phổ thông rồi xây dựng gia đình với anh Mễ Văn Huấn và chuyển về thôn Đá Chồng, xã Đại Đồng. Gia đình bên chồng khó khăn chẳng kém và năm chị Vui về làm dâu cũng là năm bố chồng mất vì bệnh hiểm nghèo. Mọi khó khăn vất vả đều dồn lên vai người mẹ già và cặp vợ chồng mới cưới.

Không chấp nhận khó khăn, chị chủ động bàn bạc với chồng đánh đất, khai hoang toàn bộ khu bãi soi phía trước nhà. Từ một khu đất cằn, bỏ hoang, bằng công sức, mồ hôi, sau một năm chị đã biến nó thành 9 sào ruộng màu mỡ để gieo cấy lúa.

Không dừng lại ở đó, chị còn tranh thủ đào ao thả cá và tiếp tục mở rộng khu bãi soi để trồng thêm 5 sào ngô. “Về đây sinh sống, tôi đã nghĩ đến trồng rừng, nhưng an ninh lương thực lại là vấn đề quan trọng của gia đình, cho nên mãi đến những năm 2010 khi cuộc sống ổn định, tôi mới bắt tay vào trồng rừng” - chị Vui cho biết. Hơn 1 ha đất đồi hoang hóa phía sau nhà đã được vợ chồng chị san gạt để trồng keo, bồ đề.

Song song với phát triển sản xuất, chị Vui còn tập trung chăn nuôi trâu, bò lấy sức kéo. Khi mua được máy cày, máy gặt, máy xay xát, chị tiếp tục đầu tư nuôi lợn, nuôi gà. Thời kỳ chăn nuôi gà, lợn được giá, trong chuồng, trại của gia đình chị luôn có hàng trăm con. Khi giá lợn hơi giảm mạnh vào cuối năm 2016, chị Vui không những không bị lỗ mà vẫn thu lợi về gia đình.

Chị cho biết: “Khi giá lợn giảm mạnh, chi phí chăn nuôi lại cao, tôi đã tận dụng ngô dự trữ nghiền ra nấu với các loại rau xanh. Mình chỉ mất sức lao động, song đàn lợn lại sinh trưởng tốt, chất lượng thịt đảm bảo nên người mua cũng trả giá cao hơn. Hiện nay, trong chuồng, tôi vẫn nuôi hơn 50 con lợn thịt và cả lợn nái”.

Khi địa phương triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chị Vui đã chủ động liên hệ với khuyến nông viên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để được tham gia các lớp tập huấn, tham khảo các giống cây, con phù hợp với thổ nhưỡng quê mình.

Sau một thời gian tìm tòi, thử nghiệm chị đã làm đơn đăng ký tham gia dự án trồng trên 100 gốc bưởi da xanh xen với ngô. Hiện nay, hơn 100 gốc bưởi da xanh đang sinh trưởng tốt và tới đây sẽ là cây chủ lực trong phát triển kinh tế của gia đình chị. Từ hai bàn tay trắng, chị Vui đã biến sỏi đá thành cơm gạo, đem lại cho gia đình chị một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Đá Chồng đánh giá: “Chị Vui không chỉ đảm đang việc nhà mà còn là người luôn hòa đồng, tận tình giúp đỡ người khác. Thanh niên nông thôn, nhất là nữ thanh niên hay đi làm ăn xa, chị thường đến gia đình động viên, giúp đỡ, hướng họ ở lại địa phương cùng nhau phát triển kinh tế”.

Tuổi đời còn trẻ, song chị Vui đã vinh dự là nữ quần chúng người dân tộc thiểu số duy nhất được Chi bộ thôn Đá Chồng kết nạp vào Đảng. Càng vinh dự hơn, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và nhân dân địa phương, chị Vui đã được tín nhiệm bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng, Bí thư Chi đoàn thôn Đá Chồng, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Phát huy vai trò đảng viên, chị luôn đi tiên phong trong  vận động gia đình, người thân, bà con lối xóm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chị xứng đáng là tấm gương sáng cho tuổi trẻ thôn Đá Chồng nói riêng, đoàn viên thanh niên xã Đại Đồng nói chung cùng học tập, noi theo.

Trần Ngọc

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục