Vị Đại tá nặng tình với đồng đội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/10/2017 | 7:04:59 AM

YBĐT - Nhiều hội viên ở Việt Cường vẫn còn nhắc mãi hình ảnh vị Đại tá gần 90 tuổi ngày đông giá rét đi chiếc xe đạp điện đến xã cách thành phố hơn 20 km để chỉ đạo dự án trồng cây dược liệu giảo cổ lam. Đến nơi, ông xắn quần lội xuống cùng hội viên chăm sóc cây.

 

Dù tuổi cao song ông Nguyễn Đình Vỹ vẫn là nguồn động viên cho hội viên nỗ lực phấn đấu.
Dù tuổi cao song ông Nguyễn Đình Vỹ vẫn là nguồn động viên cho hội viên nỗ lực phấn đấu.

Gần 90 tuổi nhưng ông Nguyễn Đình Vỹ vẫn chạy xe đạp điện đi khắp thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình hay vào tận Việt Hồng, Việt Cường, huyện Trấn Yên khi cần thăm hỏi, động viên đồng đội hay sát sao chỉ đạo các phong trào của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

Ông bảo: "Bất kể người lính nào cũng như tôi, đã là Bộ đội Cụ Hồ thì không nề hà việc gì, luôn biết mình phải làm gì và nên làm gì cho đồng đội, cho quê hương”. Đó là phẩm chất đáng quý, đáng trân trọng, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Ông Vỹ vốn là Tiểu đoàn trưởng Công binh của Trung đoàn 98 và Trung đoàn 10 của bộ đội Trường Sơn. Những năm 60 của thế kỷ trước, đơn vị của ông đã chiến đấu mở đường B54, B46 và bảo vệ giao thông tại ngầm A Vương, A Sầu, A Lưới... 

Những địa danh mà chỉ cần nhắc tới thôi ai cũng hiểu sự ác liệt đến nhường nào. Đi bộ đội từ đầu năm 1950, ông tham gia chiến đấu ở các chiến trường Lào, Campuchia trên 10 năm, sau đó về Trường Sơn và chiến đấu ở đây 5 năm. Cuối năm 1969, ông bị thương và được chuyển ra Bắc công tác tại Tổng cục Hậu cần. 

Khi chiến sự biên giới năm 1979 nổ ra, ông được điều về làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân đoàn 29 và công tác tại đó đến khi nghỉ hưu. Ông Vỹ đã cống hiến cả tuổi trẻ cho giải phóng đất nước, cho lý tưởng độc lập dân tộc.

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, sau khi trở về địa phương, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhiệt tình thăm hỏi động viên, vận động bà còn xóm phố tham gia các phong trào của địa phương. Chuẩn bị cho thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố, Thành ủy Yên Bái đã đề nghị ông ra hoạt động và làm Chủ tịch Hội CCB thành phố Yên Bái.
 
Ông chia sẻ: "Nhận thức của mình là một cán bộ quân đội nghỉ hưu nhưng mình là một đảng viên, còn sức khỏe, khi Đảng cần thì mình phải tham gia”. Rồi ông làm Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Ở bất kỳ vị trí nào ông không nề hà, không ngại khó luôn gắn bó với các phong trào của Hội CCB. Mặc dù tuổi cao, sức yếu lại luôn bị các vết thương tái phát ông luôn bám sát cơ sở để xây dựng phong trào.
 
Ông chia sẻ: "Ngày ấy, phụ cấp thì ít không đủ tiền đi công tác nhưng tôi động viên anh em trong Hội bỏ tiền cá nhân để đi, khi xuống cơ sở không phiền hà anh em. Vì anh em cũng còn khó khăn lắm. Tôi đi khắp các địa phương, thấy nhiều anh em có hoàn cảnh khó khăn hoặc chưa biết cách làm ăn nên nghĩ phải tổ chức lại. Vận động anh em rằng, chúng ta đã vào sinh ra tử, anh dũng chiến đấu sao phải chịu thua nghèo đói, phải làm ăn, phải xây dựng cuộc sống, giúp nhau xóa nhà tạm, giúp nhau phát triển kinh tế”.
 
Với tinh thần trách nhiệm cao, từng bước xây dựng phong trào, hai nhiệm kỳ ông đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch, Hội CCB tỉnh Yên Bái luôn là đơn vị xuất sắc trong phong trào CCB toàn quốc, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo...

Khi Ban Liên lạc Chiến sỹ Trường Sơn của tỉnh Yên Bái hoạt động, ông luôn ủng hộ và động viên để Ban Liên lạc hoạt động tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Ông là một trong những thành viên tích cực của Ban Vận động thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh và được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội.
 
Ông tâm sự: "Gần 40 năm tôi ở quân đội, tình nghĩa cuộc sống người lính gắn bó lắm. Khi tôi tham gia, tôi luôn động viên anh em phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn gian khổ, giúp đỡ nhau bằng kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động để giúp nhau”.

Nhiều hội viên ở Việt Cường vẫn còn nhắc mãi hình ảnh vị Đại tá gần 90 tuổi ngày đông giá rét đi chiếc xe đạp điện đến xã cách thành phố hơn 20 km để chỉ đạo dự án trồng cây dược liệu giảo cổ lam. Đến nơi, ông xắn quần lội xuống cùng hội viên chăm sóc cây.

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông không chỉ là tấm gương để những người lính Trường Sơn năm xưa phấn đấu vượt lên gian khó góp sức xây dựng quê hương mà còn cho thế hệ trẻ noi theo.

Nguyễn Minh Phương

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục