Tỏa sáng trên vùng đất khó

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/8/2019 | 8:08:31 AM

YênBái - Một lần cùng ngồi với chị Nông Thị Lụa - Bí thư Đoàn xã Ngọc Chấn, chị mãi khoe gương một thanh niên trẻ xếp bút nghiên, cất bằng cử nhân lên rừng lập nghiệp, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Đó chính là Nông Kim Ngọc ở thôn Nà Đình, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình.

Niềm vui của anh Nông Kim Ngọc khi cây trái sinh sôi.
Niềm vui của anh Nông Kim Ngọc khi cây trái sinh sôi.

Lần này về Ngọc Chấn, tôi hẹn gặp Nông Kim Ngọc. Chàng trai có thân hình rắn chắc, bắp tay vạm vỡ, ánh mắt biết cười đang chờ sẵn ở đầu đường đưa chúng tôi lên núi thăm mô hình kinh tế. 

Chỉ tay lên phía đỉnh núi, Ngọc nói có ý thử: "Từ đây đi đến nơi phải hơn 3 km, đường nhỏ, lầy lội, nhiều đoạn dốc đứng lại cua gấp, nhà báo có đi được không?”. "Các bạn hàng ngày vẫn lên đấy lao động sản xuất, sao mình không đi được chứ?” - tôi đáp. 

Đúng như lời của Ngọc, 3 km mà chiếc xe Win phải "bò” hơn 45 phút, nếu gặp trời mưa thì chắc chắn không lên nổi. Bao nhiêu mệt nhọc bỗng tan biến khi trước mắt chúng tôi hiện ra những vườn cam, ổi, bưởi được quy hoạch bài bản với những chùm quả tươi ngon. Thấy tôi ngạc nhiên, Ngọc giãi bày: "Em tốt nghiệp đại học nông nghiệp ra đấy!”. 

Thì ra, năm 2011, tốt nghiệp Đại Nông nghiệp Hà Nội với tấm bằng loại giỏi, anh về công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên. Cuối năm 2016, đầu năm 2017, Ngọc chuyển công tác về Tỉnh đoàn Yên Bái trực tiếp tham gia xây dựng mô hình "Làng thanh niên lập nghiệp” tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu.

 "Đang có công việc ổn định sao Ngọc lại về quê lập nghiệp vậy?”. Ngọc cười: "Chuyện kể ra dài lắm. Với em, công tác ở đâu không quan trọng, miễn là được cống hiến, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội”. 

Ngọc chia sẻ thêm: "Quê em còn nghèo lắm, các anh em trong gia đình, dòng họ làm lụng quanh năm mà chỉ đủ ăn. Người dân làm ăn cũng nhỏ lẻ, manh mún, dừng lại ở vài ba sào ruộng, nuôi vài chục con gà, mấy con lợn… chưa có sự đột phá và liên kết với nhau, trong khi họ có tiềm năng về đất đai. Hơn nữa, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, khí hậu rất hợp với trồng cây ăn quả và các cây con giống khác. Đó là động lực để em xây dựng mô hình phát triển kinh tế ngay tại quê hương”. 

Để biến ước mơ thành hiện thực, Nông Kim Ngọc đã vận động anh em trong gia đình, dòng họ chuyển nhượng khoảng 30 ha đất sản xuất kém hiệu quả để đầu tư mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp kết hợp, trong đó, chú trọng cây ăn quả có múi và cây gỗ rừng trồng. 

Anh Ngọc nhớ lại: "Sau khi đã được anh em chuyển nhượng đất, tôi đã huy động mở đường, thuê nhân công cải tạo đất, san tạo mặt bằng, phân khu trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi gia cầm… 

Bằng những kiến thức đã học và hơn 6 năm trải nghiệm thực tế, em đã lựa chọn những, con giống mới và sử dụng phân chuồng, lá cây ủ mục để bón cây; sử dụng tỏi, ớt, rượu cùng một số loại lá rừng để chế ra thuốc phòng trừ sâu bệnh gắn với bảo vệ môi trường. 

"Lấy ngắn nuôi dài”, không khuất phục trước khó khăn, đến nay, Nông Kim Ngọc đã sở hữu 15 ha cam (chủ yếu là cam Vinh), 5 ha bưởi các loại, 2 ha ổi lê Đài Loan, 8 ha rừng trồng cây keo Úc và cây trẩu. Hiện đã có 4 ha cây ăn quả cho thu hoạch, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động có mức thu nhập trên 4,5 triệu đồng/tháng. 

Không giữ cho riêng mình, từ thành công ban đầu, Ngọc đã đem kiến thức, kinh nghiệm chia sẻ cho nhiều người dân trong xã. Chị Nông Thị Lụa - Bí thư Đoàn xã Ngọc Chấn nói: "Chính mô hình phát triển kinh tế của Nông Kim Ngọc đã tạo sức lan tỏa, thi đua trong toàn xã, được nhiều đoàn viên thanh niên, hộ gia đình đến tham quan học tập”. 

Chia tay với Ngọc khi cơn mưa rào vừa ngớt, những tia nắng xiên sáng cả một vùng ven hồ, chúng tôi biết dù phía trước sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những dự định của Ngọc về đầu tư nuôi bò sinh sản; nuôi gà đen, gà rừng; nuôi giun quế... cùng những cánh rừng, những vụ cây trái bội thu trên vùng đất khó sẽ thành hiện thực.

Văn Tuấn

Tags Bí thư đoàn Ngọc Chấn Yên Bình mô hình

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục