Hoàng Xuân Khúc làm giàu từ điêu khắc đá

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/11/2020 | 8:11:25 AM

Sinh ra và lớn lên trên đất ngọc Lục Yên, có cha mẹ đều làm nghề nông, anh Hoàng Xuân Khúc - chủ cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ Khúc Sen ở thôn Trần Phú, xã Minh Xuân đã chứng minh nếu chăm chỉ, kiên trì theo đuổi đam mê thì ai cũng có thể vươn lên làm giàu.

Anh Hoàng Xuân Khúc tỉ mỉ tạo hình cho những khối đá.
Anh Hoàng Xuân Khúc tỉ mỉ tạo hình cho những khối đá.

Với đức tính cần cù cùng đôi bàn tay khéo léo, anh Khúc luôn trau chuốt, tỉ mỉ trong công việc, đặc biệt là những việc liên quan đến điêu khắc, chạm trổ. Từ khi còn đi học, anh đã tập điêu khắc hình Phật trên gỗ hay từng bức tranh gỗ cầu kỳ... 

Niềm đam mê cháy bỏng với điêu khắc đã giúp anh Hoàng Xuân Khúc quyết định theo học nghề điêu khắc gỗ tại Trường Cao đẳng Nghề ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sau quãng thời gian học nghề, Khúc trở về nhà, nhận thấy công việc điêu khắc gỗ tại địa phương lúc bấy giờ không hiệu quả, mà nghề điêu khắc đá mới thực sự mang lại thu nhập cao. Bởi vậy, anh quyết định chuyển sang nghề điêu khắc đá. 

Anh vừa học vừa làm, tích lũy kinh nghiệm tại các cơ sở sản xuất đá trong huyện Lục Yên. Niềm đam mê điêu khắc cùng kiến thức được học và tinh thần ham học hỏi giúp anh nhanh chóng bắt kịp những người thợ giỏi ở địa phương. 

Khi kinh nghiệm đã có, mọi thứ dần ổn định, năm 2012, anh quyết định mở xưởng sản xuất đá mỹ nghệ mang tên Khúc Sen tại thôn Trần Phú, xã Minh Xuân.

Ban đầu, công việc gặp nhiều khó khăn do xưởng ít nhân công, vốn đầu tư còn hạn hẹp, thêm vào đó là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường với nhiều thương hiệu đã có tiếng từ lâu. Song dám nghĩ, dám làm cùng sự nhanh nhạy, anh Khúc từng bước khắc phục khó khăn đưa cơ sở dần đi vào hoạt động ổn định. 

Thời gian đầu, anh tự tay làm tất cả những đơn đặt hàng, có khi thức đến 2 giờ sáng làm việc để kịp giao cho khách. Sau dần, anh đào tạo thêm tay nghề cho nhân công đang làm trong xưởng và tuyển thêm thợ điêu khắc mới có tay nghề. 

Nhận thấy việc quảng bá thương hiệu trên mạng xã hội mang lại hiệu ứng nhanh chóng và tích cực, anh Khúc đã lập trang facebook để livestream giới thiệu sản phẩm của cơ sở đến với khách hàng trong và ngoài nước. Cũng từ đây, thị trường mở rộng, khách từ nhiều nơi đến hơn. 

Chăm chú tạo hình cho những khối đá xù xì, anh Khúc chia sẻ: "Điêu khắc không chỉ cần năng khiếu mà còn cần cả sự chăm chỉ, khéo léo, lòng yêu nghề, khi đó mới tạo ra được một tác phẩm vừa đẹp vừa có hồn".

Xưởng sản xuất đá mỹ nghệ của anh hiện có diện tích trên 100m2 với 2 thợ điêu khắc lành nghề, mức lương trung bình khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. 

Điều đáng nói là cơ sở của anh thu hút lao động từ rất nhiều địa phương trong tỉnh đến học nghề rồi mở xưởng riêng. Ước tính mỗi năm, trừ chi phí, anh thu về khoảng 200 triệu đồng tiền lãi. 

Hàng năm, anh thường trích lợi nhuận kinh doanh để thưởng tết cho anh em công nhân với mức từ 5 - 10 triệu đồng/người, tùy theo thâm niên và trình độ tay nghề. 

Anh Hoàng Trung Nâng - thợ đang làm việc tại xưởng cho biết: "Anh Khúc là người nhiệt tình, thân thiện luôn giúp đỡ, hướng dẫn mọi người trong công việc, động viên anh em cố gắng để tạo ra những sản phẩm ưng ý nhất để giao đến tận tay khách hàng”. 

Nhờ kiên trì bám trụ với nghề và có duyên làm kinh doanh, đến nay, thương hiệu đá mỹ nghệ Khúc Sen đã nổi tiếng với uy tín, chất lượng, đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Cơ sở có nhiều mặt hàng, chủ lực là tượng Phật, tượng La Hán, Thần tài... và đồ đá mỹ nghệ trang trí nội, ngoại thất. 

Các sản phẩm không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn được khách hàng nhiều nước trên thế giới ưa chuộng như Trung Quốc, Thái Lan hay một số nước châu Âu... 

Dù đã có chỗ đứng trên thị trường nhưng hằng ngày, ông chủ trẻ Hoàng Xuân Khúc vẫn hăng say, miệt mài làm việc, tự tay đào tạo và giúp đỡ những nhân công mới vào nghề. Qua đó, anh tạo việc làm cho nhiều lao động, khơi niềm đam mê và sự sáng tạo trong mọi người, góp phần xây dựng và phát triển làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ của quê hương.

Bùi Minh

Tags Lục Yên Minh Xuân điêu khắc đá

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục