Cán bộ Công ty Xăng dầu Yên Bái nhặt được của rơi trả lại người mất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/10/2021 | 9:57:52 PM

YênBái - Khoảng 20 giờ ngày 22/10, vợ chồng anh Phan Thanh Hải và chị Nguyễn Thị Quỳnh hiện công tác tại Công ty Xăng dầu Yên Bái đến Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái để giao nộp chiếc ví vừa nhặt được, bên trong gồm có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền gần 9 triệu đồng nhờ lực lượng công an tìm người đánh rơi để trả lại.

Vợ chồng anh Phan Thanh Hải và chị Nguyễn Thị Quỳnh giao nộp chiếc ví vừa nhặt được cho Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Vợ chồng anh Phan Thanh Hải và chị Nguyễn Thị Quỳnh giao nộp chiếc ví vừa nhặt được cho Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Anh Hải cho biết, vào chiều ngày 22/10, khi 2 vợ chồng anh di chuyển trên tuyến đường Trần Phú, thành phố Yên Bái, khu vực gần Trường Chính trị tỉnh thì phát hiện có một chiếc ví da màu đen rơi dưới đường. Sau đó, anh dừng xe nhặt lên và thấy trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân, đếm được số tiền 8.982.000 đồng. Lúc đó vì đang bận công việc chưa đến được Công an phường để trình báo nên tối nay, vợ chồng anh đã mang đến Công an phường Đồng Tâm trình báo để trả lại tài sản cho người bị mất.

Ngay sau khi tiếp nhận chiếc ví và số tài sản từ vợ chồng anh Hải, Công an phường Đồng Tâm đã xác minh, nhanh chóng tìm cách liên hệ với chủ nhân của chiếc ví. Đến 21 giờ cùng ngày, toàn bộ số tài sản trên được Công an phường Đồng Tâm và vợ chồng anh Hải trao trả lại cho người làm rơi là anh Lê Minh Khánh, trú tại tổ 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. 

Nhận được tài sản đánh rơi, anh Khánh rất vui mừng và cảm kích trước hành động rất đáng trân quý của vợ chồng anh Hải. 



Vợ chồng anh Hải cùng cán bộ kiểm đếm số tiền vừa nhặt được.

Được biết, từ đầu tháng 10/2021, đây là lần thứ 3 Công an phường Đồng Tâm tiếp nhận tài sản do người dân mang đến trình báo lực lượng Công an nhờ tìm người đánh mất để trả lại. Việc nhặt được của rơi trả lại ngườiđánh mất của vợ chồng anh Hải, chị Quỳnh cũng như nhiều người dân khác trong thời gian qua là việc làm tử tế, thể hiện một hành động đẹp, cần tuyên dương và nhân rộng.

Thanh Chi

Tags Công ty Xăng dầu Yên Bái nhặt được của rơi trả lại người mất

Các tin khác
Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Bà Phạm Thị Nhâm với mô hình nuôi gà theo hướng hàng hóa quy mô lớn.

Cả tuổi trẻ cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, đến khi về hưu bà Phạm Thị Nhâm ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào chung, trở thành nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, đồng thời cũng là một tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã.

Chị Liên mang sách đến với các em nhỏ vùng cao Trạm Tấu qua hoạt động xe thư viện lưu động.

Trong khuôn khổ Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI và phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, chị Nguyễn Thị Bích Liên - cán bộ Thư viện tỉnh Yên Bái vinh dự nhận được Giải thưởng “Phát triển văn hóa đọc”. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp xuất sắc của chị trong việc thúc đẩy văn hóa đọc và tạo ra một môi trường đọc sách thân thiện trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục