Vườn trồng 1.500... chú lùn
- Cập nhật: Thứ hai, 30/7/2007 | 12:00:00 AM
Không phải là 7 chú lùn và nàng Bạch Tuyết mà có tới 1.500 chú lùn được bà Jean Balcombe trồng khắp khu vườn rộng của mình.
|
Bà Jean, 67 tuổi ở Willesborough, Kent (Anh Quốc) đã sưu tập cho vườn của mình một số lượng khổng lồ các chú lùn với mọi hình dáng, tư thế, trạng thái cảm xúc khác nhau.
Hơn 20 năm trước, bà Jean rất bực tức khi vườn cây của bà không đủ nước tưới và cây cối héo úa còi cọc. Không trồng cây thì trồng... người, nghĩ vậy bà cùng phu quân Nigel đi khắp nơi sưu tập những chú lùn độc đáo nhất về trưng bày.
"Tôi đặc biệt mê thích những chú lùn trong truyện cổ tích. Và vợ chồng tôi đã xây được cả vườn cổ tích cho riêng mình".
Bà Jean cho biết thêm: "Khó nhất của khu vườn này là làm sao sắp xếp 1.500 tượng này cho hợp lý, bởi lùn cũng có cái cao cái thấp, không cẩn thận sẽ rất lộn xộn".
(Theo Vietnamnet)
Các tin khác
Ngày 5/5, một nhóm thợ bánh mì Pháp lập kỷ lục Guinness thế giới mới bằng việc làm ra chiếc bánh mì baguette dài 140,53 m, tức là dài gấp 235 lần so với chiếc bánh mì baguette truyền thống.
Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.
Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.
Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.