Vui hội xuân ở Mường Lò
- Cập nhật: Thứ sáu, 31/1/2014 | 8:12:38 AM
YBĐT – Cứ mỗi độ xuân về, ở Mường Lò – cánh đồng rộng lớn thứ 2 vùng Tây Bắc lại rộn ràng, xốn sang bước vào lễ hội. Vùng đất rộng lớn này còn bảo tồn nhiều sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhiều dân tộc Mông, Dao, Khơ Mú, Thái... sẽ đem đến cho du khách gần xa những cảm xúc khó quên về mảnh đất giàu bản sắc văn hóa trong dịp đầu xuân mới.
Minh Đức – Thanh Tân
Các tin khác
Chợ Na Mèo (Thanh Hóa) mang đậm bản sắc của một phiên chợ quê, với hàng hóa chủ yếu là các sản vật trong vùng như lợn cắp nách, gà mông, ngô nếp nương...
Đúng 19h tối 28/1 (28 tháng chạp Âm lịch), đường hoa Nguyễn Huệ 2014 mang chủ đề “TPHCM - Thành phố tôi yêu” đã chính thức được khai mạc và mở cửa chào đón du khách tham quan trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.
Chợ quê ngày tết diễn ra tại xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) và xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc). Hai phiên chợ này là nơi người dân bày bán sản vật địa phương mang tính cầu may đầu năm.
Phố thị Đà Nẵng đang khoác lên mình chiếc áo mới đầy hương sắc chào đón thời khắc năm mới Giáp Ngọ 2014. Đêm, thành phố rực sáng với những ánh đèn điện, đường hoa, cổng chào, biển hiệu... rộn rã lòng người đón Tết.