Tây Bắc gọi mùa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/4/2018 | 7:56:43 AM

YBĐT - Tây Bắc đã cất tiếng gọi mùa, mở ra một khung trời bình yên và thơ mộng. Đi thôi bạn ơi, đừng chần chừ gì nữa. Một mùa Tây Bắc tươi đẹp đang chờ!

Mù Cang Chải mùa nước đổ.
(Ảnh: Thanh Miền)
Mù Cang Chải mùa nước đổ. (Ảnh: Thanh Miền)

Mỗi khi ngược đường lên Tây Bắc, tôi lại thầm hỏi tại sao miền đất ấy đẹp và thơ mộng đến vậy. Dù xa xôi đến mấy nhưng Tây Bắc luôn là điểm dừng chân cho những ai ưa khám phá và lắng đọng vẻ đẹp của nó trong lòng người. 

Mỗi mùa, Tây Bắc lại có một vẻ đẹp riêng nhưng có lẽ, khi mùa hạ về trong cái nắng chói chang thì khi ấy, Tây Bắc như tỏa rạng vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng. Tiếng gọi mùa của tạo vật đang xốn xang trên những nẻo đường Tây Bắc.

Nếu như mùa xuân, vạn vật của núi rừng Tây Bắc cựa mình để đâm chồi nảy lộc, sinh sôi, chuẩn bị cho một mùa mới thì bước sang mùa hè, cả đất trời Tây Bắc như hồi sinh và trào dâng sức sống. Mùa này, cây lá trổ hoa kết trái, tiết trời mát lành, trong trẻo. Tây Bắc trở thành một bức tranh của ngàn hoa kết lại, đẹp đến mê hồn, đến quyến rũ và thơ mộng.
 
Ai đến Tây Bắc mùa này cũng trầm trồ rằng, trên những khu rừng đại ngàn, bên ven suối, ven rừng đều muôn hoa khoe sắc. Không cắt tỉa, không uốn lượn hay tạo dáng mà muôn loài hoa rừng cứ thể vươn lên giăng mắc vào cây rừng, trào dâng sức sống để hoa đúng mùa.
 
Đi từ xa, tựa hồ như ta đã lắng nghe được tiếng thì thầm của các loài hoa. Tất cả như đang rạo rực, đang cựa mình và khoe sắc. Nhìn lên núi cao, hoa biết bao nhiêu màu, bao nhiêu loài, khó lòng có thể đếm hết được.

Mùa hạ về, những cung đường Tây Bắc mời gọi những tâm hồn yêu thích rong ruổi để tận hưởng khung cảnh núi rừng. Đứng trên những mỏm núi cao, lặng ngắm những biển mây bồng bềnh trong nắng chiều thì quả không đâu sánh bằng. Hẳn là Tây Bắc mùa này sẽ có những điều thú vị đón đợi những tâm hồn ưa thích khám phá những cảm giác mới với những chuyến du lịch làng bản.
 
Bấy lâu nay, những ai ưa thích du lịch vùng núi thường gọi đó là những chuyến "phượt” làng bản. Thay cho việc đi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước thì họ lại "khăn gói” cho những chuyến vượt đèo, vượt suối để đến với những bản làng thấp thoáng trong sương mờ.

Tây Bắc mùa này, mùa nước đổ. Đó là mùa đồng bào vùng cao lấy nước vào những thửa ruộng bậc thang để cấy lúa. Mùa này, ngược lên Tây Bắc xa xôi, thật tuyệt khi được chiêm ngưỡng bức tranh ruộng bậc thang Tây Bắc đang vào mùa nước đổ. 

Ruộng bậc thang Tây Bắc vào mùa nước đổ không xanh thẫm như khi lúa còn con gái, không vàng tươi như khi vào gặt hoặc không nâu sẫm sau mỗi mùa thu hoạch. Mùa nước đổ, ruộng bậc thang Tây Bắc có sự đan xen, phối hợp của nhiều sắc màu.
 
Đó là màu nâu đỏ của bờ ruộng được đồng bào xới sạch cỏ để lộ ra những đường viền đậm nét rõ rệt. Nhìn từ trên cao xuống, những đường nét uốn lượn của bờ ruộng như những đường nét của những bức họa giữa thiên nhiên. Hiếm có mùa nào như mùa nước đổ, ruộng bậc thang Tây Bắc đẹp và sắc nét đến như vậy.

Mùa nước đổ, ruộng bậc thang Tây Bắc lấp loáng màu nước.
 
Đó sắc màu của sự sinh sôi, của một mùa mới được bắt đầu. Mỗi buổi chiều về, nắng mặt trời tạt xiên những ngọn núi chiếu xuống những cung ruộng bậc thang khiến cho cả cánh đồng trở nên lung linh, lấp loáng và thơ mộng đến huyền ảo. 

Những làn khói đốt đồng bảng lảng khắp không gian làm nên một sắc màu đặc trưng vốn có ở Tây Bắc vào mùa nước đổ. 

Mùa hạ ở Tây Bắc, gọi về mùa hoa tam giác mạch tuyệt đẹp. Khắp không gian núi rừng là một tấm thảm hoa tam giác mạch đang tràn trền sức sống, sức sinh sôi của giống loài. Đứng từ xa lặng ngắm, những bãi hoa tam giác mạch như một bức hoa rực rỡ sắc màu. 

Tam giác mạch mọc ở mọi nơi, mọi chỗ. Nơi bìa rừng, dưới chân núi, bên ven suối. Người dân vùng cao trồng tam giác mạch thành từng bãi rộng. Vì thế, mùa trổ hoa, những nụ hoa nhỏ li ti như thêu dệt thành một tấm thảm hoa kì diệu cho núi rừng. 

Tây Bắc đã cất tiếng gọi mùa, mở ra một khung trời bình yên và thơ mộng. Đi thôi bạn ơi, đừng chần chừ gì nữa. Một mùa Tây Bắc tươi đẹp đang chờ!

Nguyễn Thế Lượng

Các tin khác
Chương trình nghệ thuật với chủ đề

Tối 21/4, tại bãi biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

Trong quá trình khai thác mỏ đá ở núi Đụn, người dân xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã phát hiện một hang động khá lớn gắn liền với quần thể di tích quốc gia.

Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục