Bên dòng Nậm Thia

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/1/2019 | 10:15:38 AM

YênBái - Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nằm bên dòng Nậm Thia quanh co, hiền hòa. Mỗi lần đặt chân đến Sà Rèn là mỗi lần mảnh đất bình dị nơi đây đem đến một cảm nhận rất riêng từ những mái nhà sàn truyền thống, từ hoa văn, câu hát đến ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái.Chẳng thế mà dù đã trở lại nhiều lần song vẫn vẹn nguyên háo hức, mê say.

Đến tham quan, trải nghiệm tại bản du lịch Sà Rèn, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn truyền thống của người Thái Mường Lò.
Đến tham quan, trải nghiệm tại bản du lịch Sà Rèn, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn truyền thống của người Thái Mường Lò.

Sáng Sà Rèn tinh khôi, những tia nắng ấm áp xuyên qua màn sương sớm như pha lê nhảy múa bên dòng Nậm Thia. Dường như trong gió có mùi hương ngọt lành của đất. Trên con đường bê tông nông thôn mới thoáng đẹp ngắm đồng ruộng trù phú xanh mướt và bình yên. 

Sau lũy tre đầu bản, đứng trước căn nhà sàn homestay nhỏ xinh, chị Hoàng Thị Loan - chủ homestay Loan Khang trong trang phục truyền thống của người phụ nữ Thái áo Cỏm, khăn Piêu niềm nở chờ đón. Sự thân thiện của chị cho chúng tôi cảm giác gần gũi, ấm áp như được trở về nhà sau một chuyến đi xa. Vốn đã nghe người Thái ở Sà Rèn nói riêng và Mường Lò nói chung làm du lịch giỏi, nhưng đến tận nơi, trực tiếp chứng kiến mới thấy hết được cái giỏi, cái chuyên nghiệp, bài bản đều xuất phát từ tấm lòng chân thật, mộc mạc của họ. Có phải thế mà mỗi năm Sà Rèn đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước? 

Chúng tôi cùng chị Loan dạo một vòng thăm thú bản, làng. Nhịp sống, lao động của người dân nơi đây vẫn giữ nét riêng với những nết người chân thật, nghĩa tình bền sâu, bình dị bao đời của người Thái ở vùng đất Mường Lò. 

Vẻ hãnh diện, lời khơi khơi tự hào khi giới thiệu về nơi sinh ra, lớn lên cùng truyền thống của gia đình mình, chị Loan bảo: "Làm du lịch giúp cho dân chúng tôi tiếp thu những văn minh, tiến bộ, biết nuôi con trâu, con bò xa nhà, sạch sẽ. Nhưng, làm ruộng, làm nông nghiệp thì người dân vẫn không thể bỏ. Bao đời người Thái chúng tôi đều dựa vào hạt gạo trắng trong, dẻo thơm Mường Lò”. 

Một ngày ở Sà Rèn đầy thú vị khi không chỉ được thăm bản, làng mà còn được trồng rau, cấy lúa, quăng chài bắt cá trên dòng Nậm Thia cùng người dân. Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi giữa ngày lạnh cuối đông, tay chân lấm lem bùn đất nhưng trên gương mặt mỗi người là tiếng cười giòn tan, hạnh phúc. 

Không gian xô bồ, bon chen của chốn phồn hoa, phố thị được đẩy xa, thay vào đó là sự yên bình, trong lành ùa vào tâm hồn chúng tôi. Khi mặt trời khuất sau núi, ngọn lửa đỏ hừng hực cháy giữa bao la đất trời. Cùng nhau thưởng thức những món ăn được làm từ thành quả một ngày lao động miệt mài thấy thấm thía, trân trọng hơn bao giờ hết hạt gạo, con cá, ngọn rau người nông dân làm ra. 

Chỉ tay về đĩa xôi ngũ sắc, chị Loan cho biết: "Hạt gạo từ cánh đồng Mường Lò "uống nước” suối Thia, với khí trời trong lành nên hạt xôi mới bóng, mẩy căng và ngậy thơm như thế. Xôi ngũ sắc càng thêm đặc biệt khi ăn cùng thịt trâu gác bếp, món cá sỉnh suối Thia nướng mà hôm nay chúng ta đánh bắt được”. 

Và tạm gác lại mọi lo toan ngày thường, không phân biệt khách, chủ, chúng tôi cùng hòa vào vòng xòe. Trong câu khắp mời gọi thiết tha, tiếng khèn bè dìu dặt tình tứ, tiếng mắc hính rộn ràng tay nắm chặt tay xòe cho cây lúa trổ bông, cho cây ngô ra bắp, cho trai gái thành đôi. 

Đêm Mường Lò sương giăng khắp lối, những chiếc khăn xòe qua bàn tay của người con gái Thái như những đóa hoa, cứ thế quyện hòa và quyến rũ.

Lê Thương

Tags Nậm Thia Bản Sà Rèn xã Nghĩa Lợi thị xã Nghĩa Lộ Mường Lò suối Thia Lê Thương

Các tin khác
Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2024 cho đến khi thông báo lại.

UBND huyện Văn Yên vừa có Thông báo số 575/TB-BTC về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Ẩm thực huyện lần thứ 2 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục