Xuân sớm ở Trường Sa
- Cập nhật: Thứ hai, 20/1/2020 | 5:29:15 PM
YênBái - Giữa ngàn khơi muôn trùng sóng gió, những cán bộ, chiến sỹ nơi đảo xa vẫn ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển trời quê hương. Với họ, niềm vui xuân mới chỉ trọn vẹn khi độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc, để nhân dân cả nước được đón Tết trong đầm ấm, an vui.






Tags Trường Sa biển đảo quê hương xuân Canh Tý
Các tin khác

Trong hai ngày 9 - 10/5, Đoàn cựu chiến binh (CCB) Hải quân 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh đã tham quan một số địa danh lịch sử, giao lưu với Hội CCB tỉnh Yên Bái.

Vừa qua, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tham gia Đoàn công tác số 4 của Quân chủng Hải quân đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1.

Cách đây 47 năm, trong khí thế hào hùng của những đoàn quân tiến vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quân chủng Hải quân đã tranh thủ thời cơ, mưu trí, táo bạo bất ngờ tấn công giải phóng hoàn toàn quần đảo Trường Sa vào ngày 29/4/1975. Sau 47 năm xây dựng và phát triển, huyện đảo Trường Sa hôm nay mang trong mình diện mạo mới, đời sống của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ ngày càng tốt hơn.