Những địa chỉ cần được giúp đỡ

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/8/2016 | 1:42:16 PM

YBĐT - Đất nước đã hòa bình gần nửa thế kỷ, nhưng dấu vết của chiến tranh vẫn còn hằn rõ trên nỗi đau chất độc da cam. Sau đây là những địa chỉ rất cần sự giúp đỡ, quan tâm của xã hội.

Anh Lê Thế Anh - thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái:

Năm 14 tuổi anh mới phát bệnh, toàn thân lở loét. Anh lập gia đình và sinh được 2 người con, các con anh hay đau ốm, thường xuyên phải nằm viện. Hai vợ chồng anh đều không có công ăn việc làm, thu nhập gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Ông Đào Đức Sại - khu dân cư số 7, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái:

Sinh được 5 người con thì 2 người nhiễm chất độc da cam, một người đã chết. Không có việc làm ổn định, gia đình lại ít ruộng, cuộc sống khó khăn. Từ ngày vợ ông bỏ đi, một mình ông vừa là cha, vừa là mẹ chăm sóc các con.

Chị Trịnh Thị Lĩnh - thôn 5, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên:

Là thế hệ thứ 2 phơi nhiễm chất độc da cam do di chứng để lại từ người cha, từ khi sinh ra, chị Lĩnh đã bị tâm thần. Chị là con một trong nhà, nhưng lại nhiễm chất độc da cam. Do mắc bệnh hiểm nghèo, bố chị đã mất, còn mẹ chị thì già yếu, ốm đau thường xuyên lại không có việc làm. Cuộc sống của mẹ con chị phụ thuộc vào số tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam hàng tháng của chị.

Anh Vũ Văn Cử - thôn 2, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên:

Anh Cử bị nhiễm chất độc da cam từ bố. Sinh ra, anh Cử đã bị liệt, chân tay co quắp, phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt đều cần có người giúp. Gia đình anh là hộ nghèo trong thôn.

YBĐT