Quê hương

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/10/2016 | 7:54:20 AM

Quê tôi đẹp lắm! Đó là một làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ đầy thân thương và thanh bình.

Mỗi lần được về quê, tôi đều háo hức vô cùng. Ở đó, tôi được ngắm nhìn những con diều bay cao vút trên bầu trời và hòa mình cùng các bạn nhỏ ở làng chăn trâu, cắt cỏ. Hương thơm của cỏ mới cắt khiến lòng tôi cảm thấy thật ngọt ngào, dịu mát.

Đi khắp nẻo đường tôi đều có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa bao la, nó khác xa với nơi miền núi tôi đang sống. Từng đàn cò trắng bay lượn trên không trung rồi sà xuống cánh đồng như chiếc máy bay đang hạ cánh.

Quê tôi thật yên bình, không ồn ào náo nhiệt và khói bụi như thành phố, thị xã. Thay vì đi xe máy, ô tô, quanh làng hầu hết mọi người đều đi bộ. Những con đường làng, ngõ xóm vô cùng sạch sẽ.

Chiều chiều, khói bếp tỏa ra mờ mờ ảo ảo, có lúc bảng lảng như sương sớm. Mùi hương ấy thật thân quen, gần gũi và đậm đà mùi vị của quê hương.

Quê hương là nơi đong đầy tình cảm và mang hương vị đặc trưng để rồi khi đi xa cứ khắc khoải nỗi nhớ!

Vũ Hoàng Lam (Lớp 9A3, Trường THCS Trần Nhật Duật, Lục Yên)