Trả lại 20 triệu đồng và các tài sản có giá trị cho người đánh mất

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2017 | 8:04:13 AM

YBĐT - Hai người có hành động đẹp này là chị Nguyễn Thị Tươi và chị Ngô Thị Thoan- hai nữ công nhân của Công ty Vệ sinh môi trường thị xã Nghĩa Lộ: .

Vừa qua, trong lúc đang thu gom rác ca chiều tại tuyến đường nội thị khu vực Công an thị xã Nghĩa Lộ, chị Nguyễn Thị Tươi và chị Ngô Thị Thoan là công nhân của Công ty Vệ sinh môi trường thị xã Nghĩa Lộ đã thấy một túi sách nữ màu đỏ nằm ở ven đường, nhặt lên kiểm tra thấy trong túi có khoảng 20 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại, trong đó có một điện thoại smatphone.

Là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vất vả với công việc để mưu sinh nên hai chị hiểu người bị mất tiền sẽ đau khổ, buồn bã như thế nào. Chính vì vậy, hai chị đã quyết định ngồi lại khu vực đó để chờ người bị mất quay lại tìm để trả lại.

Trong hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi chờ chủ nhân của chiếc túi sách bị rơi, hai chị đã tìm cách để mở điện thoại nhằm tìm số điện thoại người nhà trong danh bạ nhưng không được. Đang ngồi chờ, thì bất ngờ có chuông điện thoại gọi đến điện thoại trong túi sách, đoán chủ nhân người mất túi gọi điện, hai chị đã nghe máy và thông báo vị trí đang ở.

Khoảng 5 phút sau, bà Nguyễn Thị Tâm ở tổ 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ đến, nhìn bộ dạng hớt hải, khuôn mặt căng thẳng, lo lắng, hai chị đã nhanh chóng hỏi chuyện, xác minh và được bà Tâm cho biết ngoài tiền và điện thoại còn có những vật dụng khác trong túi sách. Biết chính xác chủ nhân, hai chị đã trả lại tài sản. Bà Tâm vô cùng cảm động và khâm phục hành động đẹp của hai nữ công nhân Công ty Môi trường thị xã Nghĩa Lộ.

Được biết, chiều ngày 14/3, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã đề nghị UBND thị xã biểu dương, khen thưởng cho chị Nguyễn Thị Tươi và Ngô Thị Thoan. Việc làm của hai nữ công nhân thật đáng biểu dương, khen ngợi!

Khánh Linh (Đài TT - TH Nghĩa Lộ)