Nhiều lần trả lại tài sản cho người đánh rơi

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/11/2017 | 11:24:23 AM

YBĐT - Trong khi nhiều người vì lòng tham tìm mọi cách chiếm đoạt, trộm cắp tài sản của người khác thì bà Nguyễn Thị Xuân ở tổ dân phố số 4, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên lại nhiều lần trả lại tài sản, tiền bạc cho người đánh mất. Hành động đẹp của bà Xuân khiến bà con nhân dân ai cũng cảm phục, nể trọng và là tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo.

Bà Xuân trò chuyện với khách đến mua hàng.
Bà Xuân trò chuyện với khách đến mua hàng.

Khoảng 22 giờ ngày 16/10/2017, vợ chồng anh Nguyễn Đức Hoàng, trú tại thôn 5, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đi bán đá quý từ thành phố Yên Bái về đến thị trấn Yên Thế. Tại đây, vợ chồng anh rẽ vào mua hàng tại nhà bà Nguyễn Thị Xuân rồi đến nhà người quen để bàn công việc. Anh Hoàng nhớ lại: "Lúc ấy đã gần nửa đêm, tôi mới phát hiện ra ví tiền bị mất. Vợ chồng tôi đều nghĩ đã mất do trời tối, lại di chuyển nhiều nơi, khó mà tìm lại được”. 

Tuy nhiên, định hình lại quãng đường đã đi, những địa điểm đã đến, vợ chồng anh Hoàng quay lại quán tạp hóa bà Xuân để hỏi. Đến đây, thấy bà Xuân đang đăng hình ảnh của tài sản bị mất lên mạng xã hội để trả lại. Sau khi kiểm chứng thông tin, bà trả lại cho vợ chồng anh Hoàng toàn bộ tài sản bị mất gồm: 15 triệu đồng tiền mặt, nhiều giấy tờ quan trọng. 

Không giấu được niềm vui, sự biết ơn trước hành động của bà Xuân, anh Nguyễn Đức Hoàng chia sẻ: "Vợ chồng tôi mới cưới và ra ở riêng. Do vậy, số tiền đó rất có ý nghĩa. Chúng tôi thật sự cảm ơn cô Xuân!”. 

Nhà bán tạp hóa nên thường xuyên có người để quên đồ, tài sản. Mỗi lần như vậy, bà Xuân đều tìm cách liên lạc để trả lại từ chứng minh nhân dân, thẻ ATM đến những tài sản lớn như tiền mặt hay đá quý trị giá nhiều chục triệu đồng. Đến bây giờ, nhiều người ở tổ dân phố số 4 vẫn còn nhớ câu chuyện cách đây hơn 1 năm. Khi đó, chị Hoàng Thị Thanh ở tổ dân phố số 4, thị trấn Yên Thế đi chợ về qua mua hàng tại nhà bà Xuân rồi để quên ví. Đến chiều khi tìm ví không thấy, chị mới tá hỏa đi tìm và được bà Xuân trả lại nguyên vẹn. 

Chị Thanh cho biết: "Trong ví hôm đó có gần 1 triệu đồng tiền mặt và một số đá quý, mặt nhẫn, mặt dây trang sức trị giá trên 30 triệu đồng. Nếu rơi vào tay người xấu thì chắc chắn tôi đã mất số tài sản lớn”. 

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà cho biết lương tâm không cho phép mình tiêu tiền của người khác. Với bà, người ta mất tiền cũng như mình vậy, nhất là những giấy tờ tùy thân bởi nếu phải đi làm lại thì sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức. Do đó, mỗi khi nhặt được tài sản, bà luôn tìm mọi cách để trả lại cho người mất. Trước đây, bà thường dựa vào địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân để trả lại tài sản cho người đánh mất còn bây giờ, khi có Internet thì bà chụp ảnh tài sản rồi đăng lên mạng xã hội.

Bà Mông Thị Hoa - Tổ trưởng tổ dân phố số 4, thị trấn Yên Thế nhận xét: "Không chỉ trả lại tài sản cho những người đánh mất mà bà Xuân còn sẵn sàng trả tiền vé xe khách cho người không quen biết khi họ khó khăn rồi nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng mỗi khi có việc”.   

Có thể nói, trong xã hội hiện nay, đôi khi tiền bạc và vật chất làm đạo đức con người xuống cấp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tin tưởng rằng, vẫn còn đó những hành động, những nghĩa cử cao đẹp như bà Xuân. Việc làm của bà tuy nhỏ nhưng mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

 Hùng Cường