Viết lại cuộc đời

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/2/2018 | 8:24:06 AM

YBĐT - "Con người trong cuộc sống ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng điều quan trọng hơn cả là người ta nhìn nhận ra sai lầm và sửa chữa sai lầm đó bằng cả tấm chân thành”. Câu nói đó thật đúng với anh Hoàng Văn Tiện ở thôn Làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên.

Anh Hoàng Văn Tiện chăm sóc đàn bò.
Anh Hoàng Văn Tiện chăm sóc đàn bò.


Làng Át - cái tên đã từng khiến cho nhiều người trong vùng phải lắc đầu ngao ngán bởi tình hình an ninh trật tự phức tạp, nhiều thanh niên không nghề nghiệp, ham chơi rồi dẫn đến vi phạm pháp luật. Cũng là thế hệ thanh niên sống trong quãng thời gian ấy, nên anh Hoàng Văn Tiện, sinh năm 1983 không tránh khỏi những cám dỗ, lời rủ rê của đám bạn bè xấu.
 
Năm 2009, trong một lần say rượu anh đã vi phạm pháp luật với tội danh trộm cắp và 9 tháng cải tạo là cái giá phải trả cho chàng thanh niên vừa bước sang tuổi 26, đã có vợ và một con nhưng chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ và hành động. Quãng thời gian trong trại là chuỗi ngày dài lê thê đối với anh. Cũng chính từ đây mà anh đã tỉnh ngộ, chấp hành cải tạo tốt để được nhanh chóng trở về làm lại cuộc đời từ chính nơi anh đã vấp ngã.
 
Hết án phạt, năm 2010 anh Tiện trở về địa phương. Nhiều đêm trằn trọc thức trắng suy nghĩ mình phải làm gì để chứng minh cho mọi người thấy bản thân đã thay đổi, là người trụ cột trong gia đình, trở thành người công dân có ích cho xã hội. Anh Hoàng Văn Tiện tâm sự: "Nhận thấy diện tích đất đồi rừng của gia đình có nhiều, lại bỏ hoang cho cỏ dại mọc, trong khi đấy ở nhiều địa phương khác, trồng rừng đang phát triển mạnh, cho thu nhập khá nên 2 vợ chồng bàn nhau khăn gói lên rừng, dựng lều phát cỏ, trồng cây”.
 
Với sự cần cù, chịu khó nên chỉ sau thời gian ngắn, hơn 3 ha đồi cỏ dại đã phủ kín một màu xanh của cây keo, bồ đề. Anh Tiện cho biết thêm: "Năm 2016, vợ chồng tôi khai thác cây bán được trên 200 triệu đồng. Có được ít vốn, tôi lại tiếp tục trồng thay lứa mới với diện tích trên 4 ha”. Qua trao đổi được biết, dù diện tích lớn nhưng toàn bộ việc phát cỏ, trồng cây đều do hai vợ chồng tự làm nên tiết kiệm được cả hàng chục triệu đồng thuê lao động.

Ngoài việc trồng rừng để phát triển kinh tế, anh Tiện còn làm thêm nhiều việc để nâng cao thu nhập như làm phụ hồ khi có thời gian rảnh, khai thác gỗ rừng trồng rồi chăn nuôi gà, trâu, bò, thả cá. Thậm chí, anh mạnh dạn mua 1 máy cày, 2 máy tuốt lúa và 1 máy xát thóc để phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng. Với sự chăm chỉ, mạnh dạn dám nghĩ dám làm đến nay thu nhập bình quân của gia đình anh đạt trên chục triệu đồng một tháng, chưa tính thu nhập từ chăn nuôi trâu, bò và đồi rừng.
 
Chị Vương Thị Xây - vợ anh Tiện tâm sự: "Năm 2016, vợ chồng tôi làm được ngôi nhà sàn gỗ 5 gian rộng rãi, khang trang, giá trị trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, nhờ tích cực chăn nuôi và làm nghề dịch vụ nên có điều kiện mua xe máy cùng nhiều thiết bị, đồ dùng đắt tiền và có tiền gửi tiết kiệm, nuôi 2 con ăn học”.

 Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Thanh - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Làng Át cho hay: "Trong thôn, anh Tiện là người hăng hái, nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động xã hội, sẵn sàng giúp đỡ mọi người thông qua hỗ trợ vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, anh vận động bà con trong xóm đóng góp trên chục triệu đồng mở đường đất lên tận đỉnh đồi để thuận tiện cho việc phát triển kinh tế từ rừng”.

"Con người trong cuộc sống ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng điều quan trọng hơn cả là người ta nhìn nhận ra sai lầm và sửa chữa sai lầm đó bằng cả tấm chân thành”. Câu nói đó thật đúng với anh Hoàng Văn Tiện ở thôn Làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Anh đã đứng lên, làm lại cuộc đời từ chính nơi mà  đã "vấp ngã”.
 
Cường Hùng