Những bức thư giản dị của người Công giáo Yên Bái gửi Bác Hồ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/5/2018 | 8:18:09 AM

YBĐT - Nhân dịp sinh nhật lần thứ 66 của Bác Hồ, một bà xơ thuộc dòng Bác ái Thánh Phaolô ở nhà thờ xứ Nhoi, huyện Trấn Yên đã gửi thư chúc thọ Hồ Chủ tịch. 

Bác Hồ với các đại biểu Hội Phật giáo Việt Nam, ngày 3/1/1957. (Ảnh minh hoạ)
Bác Hồ với các đại biểu Hội Phật giáo Việt Nam, ngày 3/1/1957. (Ảnh minh hoạ)


Bức thư viết:

"Nhân dịp sinh nhật Cụ, tôi thành thực dâng lên lời chúc Cụ đầy sức khoẻ và sống lâu để dìu dắt chúng tôi đấu tranh cho hoà bình, độc lập, thống nhất trong toàn quốc.

Nhờ sự lãnh đạo của Cụ, chúng tôi được hưởng hoà bình và được sống tự do nhất là từ khi được học tâp Sắc lệnh về bảo đảm quyền tự do và tín ngưỡng. Chúng tôi và mọi người Công giáo hết sức vui mừng và hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Cụ và nhớ ơn Cụ muôn đời không quên.

Chúng tôi xin hứa với Cụ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của Người công giáo là kính Chúa, yêu Hoà bình, yêu Tổ quốc, lại xin tích cực cùng toàn dân đấu tranh chống lại mọi âm mưu của đế quốc Mỹ và  bè lũ tay sai, cho Tổ quốc thống nhất, Nam - Bắc một nhà”.

Kèm theo bức thư, bà xơ gửi dâng lên Hồ Chủ tịch một chiếc khăn thêu. Sau khi mong Người nhận cho bức thư kết thúc: "Xin chúc Cụ một lần nữa mạnh khoẻ, sống lâu muôn tuổi, vạn tuế muôn năm”.

Cũng dịp sinh nhật lần thứ 66 của Người, đồng bào Công giáo xóm Híp, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên cũng viết thư báo cáo thành tích sản xuất dâng lên mừng thọ Người: "Vụ chiêm năm nay, đồng bào xóm Híp đã cấy được 15 mẫu lúa chiêm Nam Ninh, bắt được hơn 8 cân sâu hại lúa, giồng được 97 ống bắp, 5.400 gốc sắn và khoai, phục hồi được 360 cây chè và 1.250 gốc dâu chăn tằm… về chăn nuôi, trong xóm đã nuôi được 19 con lợn, 139 con gà.

Đồng bào công giáo toàn xóm hứa với Hồ Chủ tịch ra sức xây dựng tổ đổi công vững mạnh để hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1956 và nguyện tăng cường đoàn kết hơn nữa dưới sự lãnh đạo sáng suốt  và chính sách đúng đắn của Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ.

Kính chúc Hồ Chủ tịch sống lâu muôn tuổi”.

Ngọc Lan (sưu tầm)