Ước mơ của Hiếu

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/8/2018 | 8:01:05 AM

YBĐT - Mồ côi mẹ từ khi chưa đầy 2 tuổi, vừa qua, sau một cơn bạo bệnh, bố cũng theo mẹ mà đi, bỏ lại em và người chị gái 20 tuổi bị tâm thần bơ vơ trong căn nhà nhỏ. Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Thị Hiếu (16 tuổi) ở thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.

Các tổ chức, cá nhân giúp đỡ em Nguyễn Thị Hiếu.
Các tổ chức, cá nhân giúp đỡ em Nguyễn Thị Hiếu.

Hàng ngày, sau khi làm xong công việc nhà, dù nắng hay mưa, Hiếu vẫn đi đến từng nhà, gặp từng người trong thôn, trong xã để tìm chị về. Bởi từ ngày mẹ mất, chị gái của em bỗng nhiên bị bệnh tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.
 
Lúc còn sống, công việc tìm chị thường do bố của em làm nhưng nay mọi việc trong nhà đều do một mình Hiếu đảm đương. Căn nhà nhỏ tứ bề rách nát, không có đồ dùng, vật dụng gì đáng giá, cái cửa sổ chỉ được che tạm bằng manh chiếu rách để tránh gió lùa, giờ lại vắng bóng mẹ cha, càng trở nên trống trải, lạnh lẽo.
 
16 tuổi – đang tuổi ăn, tuổi lớn nhưng Hiếu lại không đủ điều kiện đến trường, phải ở nhà để chăm sóc chị và lo toan cuộc sống. Hiện tại, 2 chị em Hiếu chỉ sống dựa vào 400.000 đồng tiền trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật. Không đủ lo chi phí sinh hoạt nên Hiếu và chị gái phải nương tựa vào người bác dâu gần nhà.
 
Tuy nhiên, cuộc sống của người bác này cũng vô cùng khó khăn vì chồng thường xuyên ốm đau và đang chăm sóc mẹ già gần 90 tuổi (bà nội của Hiếu).
 
Nguyễn Thị Hiếu bày tỏ: "Em chỉ mong sao chị em khỏi bệnh để em có thể yên tâm sau này lớn hơn có thể đi làm kiếm tiền về nuôi chị. Còn hiện tại, chị em không nhận thức được gì, không thể tự chăm sóc bản thân nên em không thể bỏ chị mà đi đâu, làm gì được”.

 Ước mơ hiện giờ của Hiếu đơn giản chỉ là đủ cơm ăn, áo mặc hàng ngày và có sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội để chị của em được chữa bệnh. Ước mơ ấy cần lắm sự tiếp sức và chung tay của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Hiếu, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.

Hồng Oanh