Chàng trai bị liệt cần sự giúp đỡ

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/4/2019 | 8:06:18 AM

YênBái - Sinh năm 1990, trong gia đình nghèo có 5 anh em, bố mất vì bệnh ung thư, là con út nên anh Hoàng Văn Hùng ở thôn Ngòi Tàu, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên sống với mẹ. 

Anh Hùng bị liệt sau tai nạn lao động.
Anh Hùng bị liệt sau tai nạn lao động.

Gia cảnh khó khăn nên Hùng sớm nghỉ học, trở thành lao động chính. Số phận chẳng mỉm cười với chàng thanh niên chịu khó này.

Năm 2016, trong một vụ tai nạn lao động, anh bị chấn thương cột sống. Khi ấy, chị Đến - vợ anh mới sinh con được 3 tháng, gia đình rơi vào cảnh túng bấn, vay mượn anh em, bán mọi thứ có giá trị trong nhà được gần 50 triệu đồng để Hùng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Nhìn đôi chân bị liệt sau tai nạn, anh tâm sự: "Nhiều lúc, gia đình rơi vào tình trạng chạy ăn từng bữa. Mẹ tôi sức khỏe yếu lại phải thường xuyên vay mượn tiền để chữa bệnh. Mọi việc, từ kiếm tiền mua gạo, học hành cho hai con đến việc trả lãi hàng tháng số tiền vay giờ đều đặt lên vai vợ tôi”. 

Cũng chính vì quá khó khăn nên Hùng không dám nghĩ đến chuyện đi bệnh viện rút đinh trong cột sống theo hẹn của bác sỹ. Hơn 3 năm nay, chiếc đinh vẫn nằm trong người khiến Hùng đau nhức, còn khám chữa, điều trị đôi chân, anh càng không dám nghĩ tới. 

Ông Tăng Văn Thập - Phó Chủ tịch UBND xã Liễu Đô cho biết: "Mọi chế độ, chính sách của Nhà nước đối với gia đình anh Hùng đều được chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên, hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn, rất mong sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm!”. 

Mọi đóng góp xin được gửi về địa chỉ: Hoàng Văn Hùng - thôn Ngòi Tàu, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0964.880.496.

Trần Ngọc