Cố gắng hết sức để không bao giờ phải hối tiếc!

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2019 | 9:14:23 AM

YênBái - "Hãy cố gắng hết sức. Để thực hiện ước mơ của mình! Và để không bao giờ phải tiếc nuối!" - Ngô Trường Sơn - Trưởng đại diện Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tại Mỹ, là cựu học sinh Trường PTTH Chuyên Yên Bái (khóa 1992 - 1995), tiền thân của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành ngày nay đã viết như thế trong lá thư với đôi lời chia sẻ cùng các bạn trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường, anh Ngô Trường Sơn đã gửi một lá thư tới thầy giáo chủ nhiệm năm xưa với đôi lời chia sẻ cùng các bạn trẻ Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành hôm nay. 
Xin được trích đăng lại nội dung lá thư: 

Ngay từ thời còn học phổ thông, tôi đã luôn mong muốn được đi khám phá thế giới bên ngoài. "Thế giới bên ngoài” có thể chỉ là khu chợ ga Yên Bái đầu tỉnh, bên kia sông Hồng khi còn là đứa trẻ con quanh quẩn bán rau ở chợ cây 6. Nhưng mong muốn khám phá ấy lớn dần lên, nhất là khi được nghe các anh chị cựu học sinh chuyên Yên Bái thành đạt về trường nói chuyện về thế giới bên ngoài, ở châu Âu, ở Mỹ và nhiều nơi khác. 

Và tôi đã nghĩ: "Ước gì mình được như các anh ấy”! Có đêm cả lũ trẻ con xóm ngồi trên đồi cọ, ngắm trăng, có đứa bảo: Giờ có một lỗ thủng xuyên trái đất, mình thả một viên đá từ chỗ này, thì chắc sẽ rơi qua Cuba nhỉ? Vì đứa nào cũng biết Cuba "nửa vòng trái đất rẽ tầng mây” mà! Và đứa nào cũng mong được tới Cuba. Tôi cũng thế. Và mong được đi nhiều nơi nữa!

Giờ thì tôi đã tới Cuba nhiều lần. Và hàng chục quốc gia khác ở khắp các châu lục. 

Biến ước mơ thành hiện thực, mỗi người có một cách riêng. Nhưng với tôi, muốn làm được, đầu tiên, phải biết ước mơ. Có ước mơ thì mới có hành động hợp lý. Đừng nghĩ là có gì mình không thể làm được!

"Try your best, then never regret!”

Hãy cố gắng hết sức. Để thực hiện ước mơ của mình! Và để không bao giờ phải tiếc nuối!

Ngô Trường Sơn