Tản mạn sáng 28/3

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/3/2020 | 2:27:03 PM

YênBái - Sớm nay. Dậy đi mua xôi cho cả gia đình. Quán ăn vắng vẻ hơn mọi ngày. Em bán xôi bảo: "Em bán nốt hôm nay thôi, từ mai em nghỉ, họ cũng không cho bán nữa”.

Khẩu hiệu
Khẩu hiệu "Khẩu trang hay máy thở- chọn 1 trong 2" tại chợ Km 6, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái sáng 28/3.

Đang nói dở thì một anh công an dừng xe bên đường: "Chị ơi, từ mai chị dừng bán hàng nhé! Để đảm bảo an toàn, mong chị hợp tác!” -"Vâng, em biết rồi ạ”. Chức phận của anh công an hôm nay thực hiện có phần "tuyệt đối" nhưng chia sẻ!

Ra chợ Km 6, tiếng loa phóng thanh vang vang khắp chợ hướng dẫn cách rửa tay, súc miệng; băng rôn, áp phích gắn nhiều nơi. 2 cổng phụ của chợ đã đóng, chỉ cổng chính được mở. Trước cổng là áp phích to đùng: "KHẨU TRANG HAY MÁY THỞ?”. 2 chú bảo vệ đứng chặn, nếu ai đeo khẩu trang mới được vào.



Chợ Km 6, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vẫn họp như ngày thường nhưng mọi người đên chợ đều chấp hành đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Trong chợ đông đông là. Hỏi em bán thịt lợn hôm nay sao chợ đông thế, em bảo mọi người đi mua để sau khỏi phải đi chợ nhiều. Hỏi: "Thịt lợn Nga nhập khẩu về rồi, bọn em có giảm giá bán không?", em bảo: "Nhập về đâu ý, chứ bọn em vẫn mua lợn thường, giá lợn hơi vẫn đắt lắm".

Đi mua ít mì tôm, mắm muối. Chị bán hàng vừa hối hả tính tiền vừa kéo cái khẩu trang xuống mũi, bảo: "Đeo khó thở quá, nhưng không đeo là hôm nay họ phạt đấy" (kiểu như biết rồi nhưng chống chế được thì vẫn....). Mình trêu: "Chị hôm nay bán hàng thích thế còn gì, đắt như ngày tết, thế giá có tăng không?". Chị bảo: "Không tăng giá, như dầu ăn hãng nó giảm, bọn chị cũng giảm theo. Chắc chỉ sáng nay đông thôi, từ mai sẽ ít khách".



      Người già thì chỉ ở trong nhà

Đường về vắng vắng là. Các quán hàng ăn, quần áo trên khắp các tuyến phố đã đóng cửa. Người dân ít ra đường hơn. Mấy chiến sĩ áo xanh rà rà xe máy hai bên đường, kiểm soát lệnh đóng cửa một số nhóm hàng, dịch vụ không cấp thiết. Khi bạn tại vị, họ vẫn đang làm việc!

Về nhà, bà mẹ chồng 88 thanh xuân vẫn ngoan ngoãn ngồi hóng ra đường. Nghe lời Thủ tướng, bà không đi ra khỏi cửa. Có lẽ cả đời bà chưa bao giờ gặp biến sự như thế này!

Mong sao bình an qua cơn dịch bệnh, để cuộc sống trở lại thường ngày!

Lã Thị Liền