Một Hà Lan đẹp mê hồn và khác lạ khi nhìn từ trên cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/12/2021 | 3:07:52 PM

Nick de Jonge là phi công của hãng KLM. Và trong thời gian rảnh rỗi, anh ấy đã chụp những bức ảnh phong cảnh Hà Lan đầy ngoạn mục, thu hút được hơn 20.000 người theo dõi trên Instagram.



Hình ảnh thanh bình này là những chiếc cối xay gió Overwaard có từ thế kỷ 18 ở làng Kinderdijk. Nó đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1997.



Hình ảnh bắt mắt về những chiếc cối xay gió tại thị trấn Aarlanderveen ngay phía nam Amsterdam.



Sương mù bao phủ trên mặt nước và xung quanh những chiếc cối xay gió tại Zaanse Schans, nơi đã trở thành một "bảo tàng sống” sau khi các tòa nhà lịch sử khác nhau từ khắp Hà Lan được đưa đến đó vào những năm 1960 -1970.



Zaanse Schans thu hút khoảng một triệu du khách mỗi năm.



Sương mù bay trên những chiếc cối xay gió ở Kinderdijk. Trang web của ngôi làng giải thích rằng một nghìn năm trước, toàn bộ khu vực này "là một vũng than bùn lớn bị mắc kẹt giữa những con sông hung hãn”. Nhưng qua nhiều thế kỷ, cảnh ngập nước đã được cải thiện bằng cách sử dụng đê, cống, cối xay gió và trạm bơm.



Hồ Loosdrecht nằm giữa Utrecht và Amsterdam. Chuỗi các hồ thông nhau này chứa các dải đảo cát rợp bóng cây.



Bức ảnh quyến rũ này được chụp tại một vùng đất có tên là Zuiderheide ở Bắc Hà Lan.

(Theo doanhnghiepvn)