Cô gái dân tộc thiểu số với khát khao chinh phục con đường học vấn

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/5/2022 | 3:33:25 PM

"Có thể đi chậm nhưng đừng bao giờ dừng lại hoặc bước lùi” là câu nói mà Giang Na - sinh viên năm 4 trường Đại học Luật Hà Nội luôn ghi nhớ để có thêm động lực trong cuộc sống và học tập. Câu chuyện Giang Na chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong chắc chắn sẽ truyền nhiều năng lượng tích cực tới các độc giả, đặc biệt là các bạn sinh viên sống xa nhà.

Hoàng Thị Giang Na là tên cô sinh viên năm 4 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Giang Na sinh ra và lớn lên ở mảnh đất cực Bắc của Tổ Quốc - Hà Giang. Là một tấm gương sáng về hình ảnh cô gái dân tộc thiểu số biết vươn lên trong học tập, Giang Na luôn ý thức phải cố gắng từng ngày, không bao giờ cho phép bản thân được nản lòng trước những khó khăn.

Cô gái Nùng khao khát chinh phục con đường học vấn

Giang Na là cô gái dân tộc Nùng, sinh ra tại vùng cao của tỉnh Hà Giang. Với xuất phát điểm đó, cô nàng vẫn cảm thấy vô cùng may mắn bởi có gia đình luôn đứng phía sau thúc đẩy và tạo điều kiện cho Giang Na được học tập tốt nhất.

Cô nàng tâm sự: "Vì nhà nghèo nên từ nhỏ mình đã tự ý thức được chỉ có học thật giỏi thì mới phần nào đó thay đổi cuộc sống được. Mình bắt đầu sống xa nhà từ rất nhỏ. Năm lớp 7 khi thi tuyển mình đã được chọn vào học tại Trường Nội trú huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Sau 3 năm gắn bó thì nhân duyên đến với mình khi mình thi đỗ Trường Hữu Nghị T78 (hay còn gọi là Trường Hữu Nghị Việt Lào) tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội."

Tự lập từ nhỏ để theo đuổi con đường học vấn khiến cô bé Giang Na ngày ấy chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Cô bạn cảm thấy buồn vì ngày càng xa gia đình, xa bố mẹ; còn vui vì biết đây sẽ là cơ hội "ngàn năm có một” để phát triển bản thân toàn diện hơn, tiếp thu nền tri thức tiến bộ hơn ở những môi trường học tập tốt. Chính vì thế, trong suốt quá trình ba năm cấp 3, Giang Na luôn cố gắng để đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Hình ảnh một cô sinh viên luật năng động, sáng tạo và tự tin

Đam mê với ngành luật, Giang Na đã cố gắng ôn luyện và ghi danh mình vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Tại môi trường này, cô nàng đã được học rất nhiều điều, trau dồi được nhiều kiến thức và kỹ năng,...

Trong sự tự hào, Giang Na bộc bạch: "Hành trình đại học của mình thật may mắn khi được giữ những chức vụ trong Ban điều hành và ban chủ nhiệm của các Câu lạc bộ học thuật và Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện, như: Nguyên Phó Chủ nhiệm CLB Kỹ năng Luật gia Trường Đại học Luật Hà Nội; Trưởng Ban sự kiện Cộng đồng Tuổi trẻ Sống không hối tiếc. Đồng thời, mình cũng có cơ hội được làm Phó Trưởng Ban tổ chức Chương trình Phiên tòa hình sự 2021, Trưởng Ban tổ chức chương trình 10.000đ yêu thương - chung tay cùng Hà Giang Chống dịch, Phó Trưởng Ban tổ chức chiến dịch Đông Ấm- Sưởi ấm Điện Biên 2021,... Ngoài ra, mình còn đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong các chương trình về sinh viên như điều phối, MC,...”



Có thể nói, việc tích cực tham gia các câu lạc bộ, các chương trình đã giúp bản thân cô sinh viên người Hà Giang phát triển hơn rất nhiều, được quen thêm nhiều bạn mới, có thêm nhiều kỹ năng ứng xử, mở rộng mối quan hệ, biết điều hòa cảm xúc và cách giao tiếp tốt.

Bên cạnh đó, không sai khi nói Giang Na là một sinh viên ưu tú của trường Đại học Luật Hà Nội bởi cô nàng liên tiếp gặt hái được những kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Điển hình có những học kỳ cô đạt GPA 3.93/4.0,... Giang Na từng đoạt giải Á Quân cuộc thi Phiên tòa Giả định JUSTICE & JUDGEMENT 2021 do CLB Học thuật - Học viện Tòa Án tổ chức. Bên cạnh đó, cô nàng cũng thử sức với lĩnh vực MC - dẫn chương trình. Vào năm 2021, Giang Na tham dự Cuộc thi MC Volunteer 2021 và giành ngôi vị quý quân. Vào tháng 10 năm 2022, Giang Na vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những nỗi niềm khi phải tự lập ở chốn thị thành

Từ miền sơn cước lên thủ đô học tập, Giang Na chia sẻ bản thân nhiều lúc cảm thấy rất mệt và áp lực khi phải cố gắng 100%. "Thật ra áp lực này là do mình tự tạo ra cho bản thân, áp lực gia đình sợ bố mẹ buồn nên mình luôn cố gắng học để đạt kết quả cao, áp lực từ đồng trang lứa khi những người bạn của mình rất giỏi và có được nhiều thành tích tốt, công việc tốt”- Giang Na nói.

Từ câu chuyện của mình Giang Na muốn gửi tới các bạn trẻ nguồn cảm hứng: "Dù bạn là ai, xuất thân như thế nào, nhưng chỉ cần bạn luôn cố gắng, kiên cường, mạnh mẽ, nghị lực, biết ơn với gia đình, tin tưởng vào chính bản thân thì mình tin rằng chúng ta sẽ ngày một tốt hơn hôm qua. Và hãy bước ra khỏi giới hạn của bản thân, học hỏi những kiến thức mới, kỹ năng mới để hoàn thiện bản thân”.

(Theo SVVN)