Thế có phải là giảm sút ý chí?

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/1/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết BCH Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, đang được triển khai sâu rộng trong cán bộ đảng viên. Đợt sinh hoạt này thấy đông đủ đảng viên tham gia. Ở hội trường của phường hôm ấy thấy có mặt từ đảng viên đương chức đến những đảng viên đã nghỉ hưu, có người tuổi còn rất trẻ, có người tuổi đã cao và từng giữ cương vị chủ chốt của tỉnh.

Cứ nhìn thành phần của hội nghị đủ thấy ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên và tầm quan trọng của việc quán triệt sâu sắc những quan điểm tư tưởng và phương hướng mục tiêu của nghị quyết. Qua triển khai có đồng chí nói rằng:

-Thời gian bố trí để nghiên cứu nghị quyết như thế xem ra hơi eo hẹp và nội dung truyền đạt cũng xem ra chưa thỏa mãn được yêu cầu của nhiều đảng viên.

Bản thân tôi cũng thấy như thế, nhưng cũng phải trả lời ông bạn:

-Thì thôi, có một buổi nêu nội dung cũng chỉ truyền đạt được như thế thôi, làm thế nào khác được!

Nghị quyết đại hội có bao nhiêu vấn đề mới mẻ, sáng tạo, bao nhiêu mục tiêu hấp dẫn và cả một hệ thống giải pháp phong phú. Có nghiên cứu sâu sắc mới tạo được sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động làm cho nghị quyết trở thành hiện thực trong “đời sống đất nước”.

Không biết làm sao thỏa mãn được yêu cầu của ông bạn, tôi đành phải bảo:

- Thôi đành phải về lấy văn kiện ra mà đọc mà tự nghiên cứu thêm chứ sao nữa?

Chẳng hiểu ông bạn có đồng tình với cách tự lo liệu ấy không thì cùng lúc ấy lại được nghe ý kiến:

-Chúng mình phần lớn là cán bộ hưu nghe như thế là đủ rồi.

Ông bạn của tôi quay về phía vừa có ý kiến:

-Càng nghiên cứu sâu sắc càng vững vàng càng có quyết tâm chứ, sao lại bảo nghe như thế là đủ rồi?

-Nói “đủ rồi” là vì chúng mình có làm gì nữa đâu. Chẳng biết các ông thế nào chứ tôi nghiên cứu học tập là ngại lắm. Chẳng lẽ triệu tập lại không đi.

Nghe nói thế quả tình cũng không biết tham gia thế nào. Nhưng nghĩ đấy cũng là lời bộc bạch chân thực của một số đảng viên, thảo nào nhiều lần học tập các chỉ thị, nghị quyết cứ thấy các đồng chí ấy thường vắng mặt, nếu có đi thì cứ ngồi tít mãi ngoài hè trong khi mấy hàng ghế đầu cứ trống hốc, trống hoác chẳng có ai ngồi. Đúng là đi dự để có mặt chứ còn nhận thức được gì, quán triệt ra sao thì không cần biết. Thế có phải là giảm sút ý chí phấn đấu không? Nhưng không hiểu sao khi tự kiểm điểm để phân xếp loại đảng viên cuối năm chẳng thấy các đồng chí ấy tự phê bình nhận mình là sa sút ý chí và phẩm chất của người đảng viên?

Thấy thế cũng buồn, nhưng cũng rất may là đa số đảng viên bất kỳ ở cương vị nào, tuổi tác ra sao vẫn không ngừng học tập, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, đặc biệt là phẩm chất chính trị. Cách đây ít ngày, một đồng chí đảng viên đã trên 80 tuổi đời, gần 60 tuổi Đảng còn đến tôi hỏi mượn tập Văn kiện Đại hội X của Đảng, Nghị quyết hội nghị Trung ương 3 khóa X và cả số báo có Tuyên bố Hà Nội của Hội nghị APEC vừa diễn ra ở Hà Nội.

Hoàng Mai