Nô lệ sắc đẹp tuổi 83

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - Sinh nhật lần thứ 84 này, cụ Betty Lewis dự định sẽ tổ chức tiệc lớn và mời nhiều người tham dự hơn mọi năm. Cũng là điều dễ hiểu bởi cụ đang háo hức muốn “khoe” khuôn mặt mới: một làn da căng láng mịn mờ tịt vết chân chim.

“Tuổi già không đồng nghĩa với thô kệch và xấu xí. Ở tuổi tôi, người ta sẽ chẳng còn bận tâm thiên hạ đàm tiếu điều gì” -  bà cụ có 5 mặt cháu tỏ rõ quyết tâm không đầu hàng  trước quá trình lão hóa tự nhiên.

 

Kể từ hồi ông nhà Bill Lewis bỏ đi trước sang thế giới bên kia, chưa bao giờ đám con cháu thấy cụ Betty Lewis vui mừng phấn chấn như dịp chi 5.000 bảng căng da mặt lần này.

 

“Việc đụng chạm đến dao kéo khá là nguy hiểm đối với người ngoài 80 tuổi như tôi. Thậm chí khi đã bước lên bàn mổ bác sĩ còn hỏi liệu tôi có muốn thay đổi ý định. Tất nhiên là không. Chết trong lúc đang làm đẹp cũng là điều đáng tự hào”.

 
 “Trước nay tâm hồn tôi lúc nào cũng phơi phới, bây giờ cả ngoại hình cũng tươi mới nữa thì càng tuyệt. Nói nhỏ, hàm răng tôi vẫn chưa rụng cái nào - có phải ai cũng được như thế đâu”.

 

Sau tiệc mừng sinh nhật tổ chức vào tháng 6 tới, cụ Bettt sẽ tiếp tục làm căng da trên bàn tay và cánh tay.

 

(Theo Dân Trí)