“Người” khoả thân khổng lồ ở công viên Milan

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - Nhiều người đã phải giấu mặt xấu hổ khi được “chiêm ngưỡng” một bức tượng người đàn ông khoả thân khổng lồ dài hơn 21m bay lơ lửng ở trạng thái nằm úp xuống trên đầu mọi người ở công viên chính của thành phố Milan, Italia.

Bức tượng tự hoạ của hoạ sĩ Ba Lan Pawel Althamer đã lơ lửng trên đầu mọi người ở công viên trên từ hôm thứ Hai. Nó đã thu hút sự chú ý của mọi người, khiến nhiều người cảm thấy buồn cười nhưng cũng bị nhiều người chỉ trích vì đã để trẻ em nhìn thấy những cảnh khoả thân.

"Thật ra, điều này chẳng có gì mới lạ cả," Rosaria Mirabelli, mẹ của cậu con trai 3 tuổi Tommaso - người đang nhìn chằm chằm vào bức tượng từ sau lưng xe đạp của mẹ cậu, đã nói như vậy."Nó đã nhìn thấy cha nó ở trần. Trong công viên này chúng tôi chứng kiến quá nhiều điều tồi tệ hơn một bức tượng người đàn ông khoả thân," Mirabelli phát biểu, ám chỉ đến tai tiếng của công viên như là một ổ chứa của những kẻ nghiện hút.

Ở công viên này, hàng chiều thường có các bà mẹ, những người trông trẻ, những em nhỏ trong thị trấn cùng một vài người chạy bộ, người đi xe đạp và những người dắt chó đi dạo.

"Bức tượng này sẽ không bao giờ bay ở Mỹ," một cô giáo tiếng Anh người Mỹ 31 tuổi qua đường cho biết.

Trong 3 ngày đầu tiên khi bức tượng được lắp đặt ở công viên, đã có hơn 3.000 người đến thăm quan. Hầu hết mọi người đều cảm thấy buồn cười về bức tượng.

(Theo VnMedia)