Thoát chết kỳ diệu từ cú ngã 1.200 mét

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/8/2007 | 12:00:00 AM

Không vướng cây, không có bất cứ vật cản nào ngăn đỡ, người đàn ông 33 tuổi "đáp" thẳng xuống mặt đất sau khi chiếc dù cứng đầu nhất quyết không chịu bung. Có điều, không hiểu sao anh này... không chết.

Theo hãng thông tấn TASR của Slovakia, tai nạn (suýt) chết người này xảy ra ở thành phố Boer, cách thủ đô Bratislava 250 km về phía đông hôm 18/8. Sau khi nhảy ra khỏi máy bay ở độ cao 1.200 mét, người đàn ông cao số này mới phát hiện ra dù của mình đã hỏng.

Máy bay cấp cứu đã đưa anh đến bệnh viện gần nhất sau cú “tiếp đất” thảm khốc. Tuy nhiên trái với dự đoán bi kịch của mọi người, bác sĩ cho hay anh này chỉ bị rạn nứt và gãy xương ở nhiều bộ phận cơ thể, nhưng tính mạng thì đảm bảo an toàn.

Theo một số chuyên gia, có lẽ lực quay mòng mòng trong không khí đã giảm đi đáng kể tốc độ rơi của nạn nhân - đó là lý do duy nhất giải thích cho trường hợp sống sót kỳ diệu này.

(Theo Dân Trí)