Hoa tháng ba

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/3/2011 | 2:01:27 PM

Hồi nhỏ, Trang mê hoa lắm! May mắn đầu tiên là ba Trang mê đồ sành sứ, vậy là con bé “xí” được bộ lọ hoa với đủ hình dánh và màu sắc.

May mắn thứ hai là mẹ Trang là giáo viên và mẹ cũng thích hoa nữa! Trang yêu những ngày lễ như 20/11, 8/3, khai giảng...

Còn phải hỏi! Mẹ sẽ mang về rất nhiều hoa. Trang lại có dịp hý hoáy cắt cắt, tỉa tỉa hoa cắm đều cho cái lọ. Hoa được bầy biện ở khắp nhà, trên bàn ăn, trên kệ sách, đầu giường ngủ trong nhà bếp và... cả trong nhà tắm nữa!

Rồi sức khỏe mẹ Trang yếu dần và đã đến lúc không còn thích hợp với nghề “gõ đầu trẻ” nữa. Ba Trang quyết định chuyển nhà đến nơi khác, yên tĩnh hơn. Năm đầu tiên ở ngôi nhà mới, Trang chẳng còn hoa để mà chưng lung tung nữa.

Ngày 8/3 năm ấy, sáng sớm, Trang lẳng lặng ra khỏi nhà... Trang nhón chân khẽ khàng đi vào phòng mình lấy cái lọ hoa. Vừa mở cửa Trang đã thấy mẹ trên tay là cuốn sách dạy cắm hoa. Còn Trang, cầm trên tay mấy nhành lan tím - loài hoa cùng tên với mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau, im lặng và hạnh phúc.

Khoảnh khắc ấy làm Trang hiểu, có hoa nhiều chưa chắc đã hạnh phúc! Hạnh phúc sẽ nhân đôi nếu mình được tặng hoa cho người mình thương yêu!

Bùi Thị Thùy Linh
(Lớp 12 Văn - Chuyên Nguyễn Tất Thành)