Vị mặn của đồng tiền

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/3/2011 | 2:49:40 PM

Nó là cục cưng, cục vàng của bố mẹ. Vì là con một nên bố mẹ cưng chiều nó hết mực. Mọi yêu cầu của nó đều được bố mẹ đáp ứng. So với bạn bè cùng trang lứa nó không thiếu một thứ gì.

Quê hương. (Ảnh minh họa)
Quê hương. (Ảnh minh họa)

Tiền tiêu vặt hàng ngày bố cho nó cả trăm nghìn. Có khi bố cho nó một xấp tiền muốn tiêu gì tùy thích. Nó muốn cái gì là ngay hôm sau mẹ sẽ mua ngay cho nó. Quần áo, điện thoại, laptop, ngay cả chiếc xe máy bằng điện mới nhất nó cũng có.

Có lần nó tuyên bố với cả lớp nó sẽ chi hoàn toàn mọi khoản trong cuộc đi dã ngoại sắp tới. Quần áo có khi mua về rất nhiều nhưng có những bộ nó chẳng mặc bao giờ, cứ để trong tủ rồi khi lỗi mốt nó lại cho mấy bà hàng rong... So với bạn bè cùng trang lứa nó như một cô công chúa. Chẳng bao giờ nó phải đau đầu về chuyện tiền nong.

Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi ba nó làm ăn thua lỗ, nợ nần, gia đình nó phải bán căn nhà đang ở và đồ đạc để trả nợ. Gia đình nó phải chuyển đến một khu tập thể. Ngày xưa ba nó kiếm ra tiền nên bảo mẹ nó chỉ ở nhà lo công việc nội trợ. Nhưng bây giờ gia cảnh nhà nó rất khó khăn, mẹ nó cũng phải nhận việc làm thêm kiếm tiền.

Ngoài giờ học trên lớp, nó phải phụ mẹ đi giao hàng cho khách. Một cô tiểu thư như nó giờ phải đi làm những công việc nặng nhọc quả là không dễ chút nào. Buổi đầu tiên đi giao hàng nó chưa có kinh nghiệm buộc hàng nên thùng hàng bị đổ. Nó nặng nhọc nâng chiếc xe lên. Một nỗi tủi hờn dâng trào.

Thật không may cho nó đã có vài chiếc bát bị vỡ. Đến lúc giao hàng cho khách, bà chủ càu nhàu vì thùng hàng không đủ số lượng, chồng bát có một số chiếc bị mẻ và vỡ nên trả nó không đủ tiền. Nó năn nỉ và giải thích mãi nhưng không ăn thua. Nó nặng nhọc gò lưng đạp xe về nhà mà hai mắt ngân ngấn nước.

Lần đầu tiên cầm đồng tiền kiếm được nó thấy vị mặn trào lên trong cổ. Trong đầu nó là sự tiếc nuối của những ngày đã qua. Giờ thì nó đã hiểu sự vất vả của người lớn. Lòng nó chợt dâng lên niềm thương yêu bố vô hạn.

Phạm Thị Thu Hà - (Lớp 12C1, Trường THPT Văn Chấn, huyện Văn Chấn)