Ký ức tuổi thơ

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/4/2011 | 11:07:22 AM

Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, long dong ngoài mưa lấm lê bùn đất… tôi ngày xưa da đen nhẻm, tóc vàng hoe, chân tay lấm đầy bùn, lúc nào trên người cũng có mùi khen khét vì thường đầu trần cưỡi trâu ngoài cánh đồng cháy nắng.

Cuộc sống nhọc nhằn, vất vả ở một vùng quê nghèo khó nhưng tôi không bao giờ quên được tuổi thơ êm đềm, đẹp như dòng sông quê.

Tuổi thơ hồn nhiên trong sáng gắn với những trò chơi dân gian. Vào những buổi trưa hè hay những buổi chiều lộng gió, tôi và đám bạn cùng tuổi trong xóm thường rủ nhau chơi trốn tìm, kéo co, thả diều trên triền đê vi vút gió.

Thời thơ ấu của tôi gắn liền với những trò chơi ấy!

Thời gian trôi đi, chúng tôi đã khôn lớn. Những trò chơi dân gian đã giấu vào kỷ niệm. Học hết trung học cơ sở, các bạn cùng lớp trong xóm vì hoàn cảnh gia đình đôi ba đứa đã phải nghỉ học.

Còn tôi may mắn tiếp tục được mẹ cho ra thị trấn học. Ngày tôi đi học, các bạn tiễn chân, ánh mắt đứa nào cũng đầy lưu luyến. Những tháng ngày học trọ trên thị trấn, tôi nhớ nhà, nhớ quê da diết. Nhưng rồi bận rộn với học tập, nỗi nhớ đành gác lại.

Với tôi, ký ức đó sẽ là hành trang theo suốt cuộc đời.

Lộc Văn Giang (Lớp 10 B2 – Trường THPT Lê Quý Đôn – huyện Trấn Yên)