Mùa yêu thương

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/6/2011 | 9:22:24 AM

Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây rợp bóng, chùm hoa phượng đỏ thắm nở rộ một góc sân trường. Nó mỉm cười thật tươi bước vào lớp học. Những tháng ngày ít ỏi của thời học sinh bên bạn bè, thầy cô đã dần kết thúc.

Mỗi ngày đến lớp là một ngày tràn ngập niềm vui. Cầm cuốn vở trên tay, lòng nó rộn lên bao ước mơ, khát vọng. Những định hướng cho tương lai sáng dần lên trong trí óc. Giấc mơ trở thành sinh viên đại học đang đến gần. Phía trước là kỳ thi khó khăn, vất vả, nó nhủ thầm sẽ phải cố gắng, nỗ lực không ngừng.

Ba năm học cấp ba, Lan và nó ngồi cùng bàn, có những khi vui, buồn, khi giận dỗi nhưng tình bạn giữa hai đứa thật đẹp. Ngày ngày, Lan đến nhà gọi nó đi học. Ở lớp, Lan và nó là “Đôi bạn cùng tiến”.

Khi về nhà, Lan là một “cô giáo” tài ba giảng giải cho nó những bài tập khó. Nhớ những hôm trời mưa tầm tã, tan học về hai đứa đội chung một chiếc áo mưa che đầu, tiếng cười hai đứa trong trẻo tan biến vào mưa…

Những ngày tươi đẹp ấy chẳng còn bao nhiêu. Nhìn lớp học, bạn bè, thầy cô cổ họng nó như nghẹn lại, lòng thoáng buồn. Nó thấy nuối tiếc lạ kỳ. Nó chợt nhận ra lòng mình cháy bỏng yêu thương.

Nguyễn Thị Thanh Nga
(Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)