Nói với con

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/6/2011 | 9:10:45 AM

Còn một tháng nữa là sinh nhật tuổi 16 của con. Mẹ mừng là con đã lớn, song lại buồn khi con dần xa vòng tay mẹ. Mẹ cố gắng làm cái gì đó để con và gia đình không rời xa nhau nhưng mẹ bất lực. Con có biết, khi con có lỗi là mẹ đau lòng. Mẹ lại nghĩ rằng tại mẹ không dạy con chu đáo, không làm tròn trách nhiệm với con. Mẹ muốn tâm sự, chia sẻ và định hướng cuộc sống tương lai cho con nhưng rút cuộc cả mẹ và con đều không tìm được tiếng nói chung. Mẹ buồn nhưng mẹ tin rồi một ngày con sẽ hiểu lòng mẹ.

Đinh Phương Liên
(Lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)