Hờ A Lao - tấm gương vượt khó

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/7/2011 | 9:08:18 AM

YBĐT - Luôn luôn cố gắng học tập, A Lao liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, cháu ngoan Bác Hồ từ lớp 1 đến lớp 7 và vinh dự nhận nhiều giấy khen của thành phố, của tỉnh.

Hờ A Lao, dân tộc Mông, học sinh Trường THCS Yên Thịnh, thành phố Yên Bái sinh ra ở thôn Tà Chơ, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Năm 2001, chuyến xe khách bị nổ lốp rơi xuống vực đã khiến em mất bố, mất mẹ. Anh cả vì thế phải nghỉ học giữa chừng, hai chị gái của em cũng thất học và lần lượt lập gia đình. Anh trai của A Lao nói: “Nhiều lúc thấy các em ăn củ rừng thay cơm, định cho nó nghỉ học nhưng biết nó muốn làm chú công an, thương nó lại cho học tiếp…”.

Thương anh cả vất vả lo cho mình, hàng ngày, sau mỗi buổi đi học, A Lao chăn trâu, lấy củi, nấu cơm và bế cháu giúp anh. Dù còn nhỏ nhưng em đã cùng anh cả lên rừng chặt củi, hái măng, lấy chít về bán lấy tiền để đi học. Biết hoàn cảnh khó khăn của em, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã nhận nuôi dưỡng Hờ A Lao.

Luôn luôn cố gắng học tập, A Lao liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, cháu ngoan Bác Hồ từ lớp 1 đến lớp 7 và vinh dự nhận nhiều giấy khen của thành phố, của tỉnh. A Lao còn là một lớp trưởng, là một liên đội phó năng nổ, vẽ rất đẹp, hát rất hay và đã từng đoạt giải Nhất hội thi “Tiếng hát họa mi”. A Lao cũng có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh của nhà trường.

Hàng ngày, sau giờ học, A Lao thường chỉ bảo các em nhỏ trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh học bài; giúp đỡ, chăm sóc các cụ già; lao động, trồng rau cải thiện bữa ăn… Dịp nghỉ hè, em về bản giúp đỡ anh chị làm việc đồng, việc nương. Em cũng tích cực tuyên truyền dân bản nhốt trâu bò xa nhà, khơi thông cống rãnh, giữ vệ sinh môi trường, ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn sức khỏe…

Năm học này, A Lao lên lớp 8. Em nói rằng: “Em sẽ cố gắng học tập, phấn đấu làm nhiều việc tốt hơn nữa để xứng đáng là trò giỏi ở trường, xứng đáng là cháu ngoan của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh”.

Hờ A Lao xứng đáng được đề cử xét duyệt Học bổng “Bạn tôi, người vượt khó” của Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh.

  Như Quỳnh