Tập 2 vòng "giấu mặt" Giọng hát Việt: Nhiều màu sắc!

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/7/2012 | 7:55:59 AM

Nếu tập đầu tiên vòng giấu mặt cuộc thi Giọng hát Việt khán giả chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa Thu Minh và Hồ Ngọc Hà thì đến tập 2 phát sóng tối 15-7 lại là “cuộc chiến” giữa Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập.

Trong tập 2 tuy không có nhiều câu nói bất ngờ, sự “cạnh tranh” quyết liệt giữa các giám khảo nhưng vẫn tạo được sức hút nhờ sự đa sắc của thí sinh. Lượng thí sinh có giọng hát tốt đa phần được phân bổ cho hai giám khảo kiêm huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập. Trong đó, Đàm Vĩnh Hưng có phần “nhỉnh” hơn khi thu hút được cả hai thí sinh được cả bốn giám khảo thích.  
 
 
Các giám khảo kiêm huấn luyện viên tìm cách "chiêu dụ" thí sinh tốt về mình

Đó là chàng trai trẻ có ngoại hình sáng sân khấu trình diễn ca khúc Wantaya Want From Me. Mặc dù giọng hát chàng trai này không phải quá xuất sắc nhưng cũng như Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà nhận xét thì nó đa màu sắc và cuốn hút khán giả. Chính yếu tố đa màu sắc đã khiến cho cả ba giám khảo trên phải bấm nút xoay ghế lại và đưa ra nhiều lời mời gọi để thí sinh này lựa chọn. Và Đàm Vĩnh Hưng là giám khảo được chọn

Xuân Nghi – thí sinh nữ tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng giọng hát thì đầy nội lực, cuốn hút. Giọng hát mạnh mẽ này cũng chinh phục được cả 4 giám khảo. Thu Minh và Hồ Ngọc Hà liên tục phản bác nhau để giành được Xuân Nghi. Trong khi đó, người được cô bé lựa chọn là Đàm Vĩnh Hưng.

Nếu Đàm Vĩnh Hưng chọn được 2 thí sinh tốt mà 4 giám khảo đều thích thì phía Trần Lập cũng giành về cho mình những giọng hát đầy triển vọng. Đó là Kim Loan với ca khúc Chỉ còn tôi với tôi. Dù đã hơn 30, lớn tuổi hơn nhiều thí sinh khác nhưng Kim Loan vẫn được chọn bởi giọng ca khỏe, hợp với phong cách nhạc của Trần Lập.

Thí sinh nam tên Kiên Giang có giọng hát đầy cổ điển trình diễn My Way khiến người nghe bị “hút hồn”. Mặc dù cũng được các giám khảo khác yêu thích nhưng Kiên Giang lại chọn Trần Lập để huấn luyện cho mình. Một sự kết hợp khá lạ giữa cổ điển và rock chắc hẳn sẽ tạo nên một Kiên Giang khác cho những vòng trong.
 

Văn Đông – thí sinh khiếm thị hát bài Tâm hồn của đá đầy lửa. Giọng hát to, tạo nhiệt được trên sân khấu đã giúp thí sinh này được cả 4 giám khảo lựa chọn. Cuối cùng, Đông đã chọn giám khảo Trần Lập làm người huấn luyện cho mình.

Trong tập 2, những thí sinh dự thi tuy không có nhiều chất giọng tốt bằng tập mở màn Giọng hát Việt nhưng lại đa dạng, nhiều màu sắc. Điều này giúp cả bốn giám khảo đều “chiêu dụ” được thêm ít nhất 1 thí sinh vào đội của mình. Một điều dễ nhận thấy nữa là rõ ràng cuộc chiến giành thí sinh giữa hai giám khảo nam không hấp dẫn bằng cuộc chiến giữa hai nữ giám khảo. Vì thế, độ sôi động, cuốn hút từ phía các giám khảo đã nhạt bớt so với tập mở màn.

Tập tiếp theo của Giọng hát Việt sẽ tiếp tục vào tuần sau ngày 22-7 trên sóng VTV3.
 
(Theo NLĐO)