Chuyện thường ngày của một phụ nữ vượt lên số phận

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/8/2013 | 9:05:10 AM

YBĐT - Dù chỉ còn một tay nhưng chị Trần Thị Oanh ở tổ 57, phố Tân Nghĩa, phường Minh Tân (thành phố Yên Bái) hàng ngày vẫn cặm cụi tráng bánh đa để duy trì cuộc sống và nuôi hai đứa con nhỏ. Mọi khó khăn, vất vả chị đều gồng gánh chỉ mong sao con cái được học hành chu đáo, trở thành người có ích cho xã hội. Nghị lực vượt khó của chị thật đáng trân trọng.

Hàng ngày chị xay hết 25kg gạo và tráng được từ 200 đến 300 chiếc bánh đa, trừ mọi chi phí, lãi thu được trên 100 ngàn đồng.
Hàng ngày chị xay hết 25kg gạo và tráng được từ 200 đến 300 chiếc bánh đa, trừ mọi chi phí, lãi thu được trên 100 ngàn đồng.

 

Những ngày trời mưa không phơi được bánh chị Oanh phải đốt than để sấy bánh.


Bánh đa của chị làm ngon có uy tín, nhiều mối làm ăn, khách đến tận nhà để cất hàng.

 

Sắp xếp hợp lý công việc gia đình, chị Oanh thường xuyên quan tâm chăm lo đến việc học hành của các con.

Kim Tiến