Tháng Tư về Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

YBĐT - Giữa mênh mông đại ngàn, suốt ngày đêm vi vu tiếng gió, Nghĩa trang Trường Sơn - nơi an nghỉ của 10.263 liệt sĩ tuổi mười tám, đôi mươi. Các anh vẫn như đang hiển hiện đâu đây, dõi theo bước chân những người đang sống, khi nghe nhiều câu chuyện thuộc về khoa học thần bí, là thế giới của tâm linh mà bác Trưởng ban quản lý nghĩa trang này kể, tôi càng trân trọng, thành kính và biết ơn sự hy sinh xương máu của các anh cho đất nước hòa bình, cho chúng tôi có cuộc sống hôm nay.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, cả nước tưng bừng kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Thương Lượng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh Yên Bái đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị đặt vòng hoa, thắp những nén hương thành kính, đầy bùi ngùi xúc động tưởng nhớ, biết ơn những anh hùng liệt sĩ của mọi miền đất nước, trong đó có các con em của quê hương Yên Bái anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất này đã an nghỉ tại đây.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn mà bấy lâu nay đã được các phương tiện thông tin đại chúng nói đến rất nhiều, tôi đã mường tượng được. Nhưng khi bước vào nghĩa trang và tận mắt nhìn thấy hàng ngàn bia mộ san sát của các anh hùng liệt sĩ, nghe những chiến công, những trận đánh ác liệt đầy máu và nước mắt, rồi những câu chuyện tâm linh thần bí ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn..., lòng chúng tôi cứ se lại, xúc động và đầy khâm phục, biết ơn các anh... càng thấy hết sự vĩ đại của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc ta.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái thắp hương trước những ngôi mộ anh hùng liệt sỹ quê hương tại Nghĩa trang Trường Sơn.

Đi trong tiếng gió vi vu, ngàn ngạt ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, bước chân chúng tôi cứ liêu xiêu qua các khu mộ liệt sĩ của các tỉnh, thành phố... Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đến đặt vòng hoa trước tượng đài khu mộ của các liệt sĩ con em các dân tộc tỉnh Yên Bái an nghỉ nơi đây. Trước anh linh của các anh, cả đoàn lặng im, thành kính và không ghìm nổi nước mắt khi đồng chí Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đọc lời tri ân trước vong linh những người con Yên Bái đã vĩnh viễn nằm tại nơi đây cho nền độc lập tự do của dân tộc, cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giữa mênh mông đại ngàn, suốt ngày đêm vi vu tiếng gió, Nghĩa trang Trường Sơn - nơi an nghỉ của 10.263 liệt sĩ tuổi mười tám, đôi mươi. Các anh vẫn như đang hiển hiện đâu đây, dõi theo bước chân những người đang sống, khi nghe nhiều câu chuyện thuộc về khoa học thần bí, là thế giới của tâm linh mà bác Trưởng ban quản lý nghĩa trang này kể, tôi càng trân trọng, thành kính và biết ơn sự hy sinh xương máu của các anh cho đất nước hòa bình, cho chúng tôi có cuộc sống hôm nay.

Bác quản trang kể rằng: Vào đêm 14-11-2001, tôi và đồng chí chủ tịch Công đoàn cơ quan lên khu nghĩa trang thắp hương, chúng tôi thấy một người ngồi bên cạnh tượng đài. Chuyện thân nhân liệt sĩ lên nghĩa trang đêm hôm khuya khoắt là chuyện bình thường. Tôi cứ nghĩ khách phương xa tới muộn; dù sao tôi cũng đánh tiếng từ xa, không thấy người đó trả lời. Tôi ngạc nhiên quá, đến gần hơn, cách khoảng chục mét, tôi lại lên tiếng chào hỏi. Người đó vẫn lặng im. Khi chúng tôi tới tượng đài còn vài mét, người đó đi lùi ra một đoạn. Tôi đốt hương và nói: "Chúng tôi lên thắp hương và có vài lời với các anh hùng liệt sĩ. Anh ở đâu tới đây?". Người đó nói: "Tôi cũng là liệt sĩ, ở nơi khác đến đây thăm anh em". Quả thật lúc đó tôi vã mồ hôi, còn anh chủ tịch công đoàn thì châm lửa cả vào tay. Quay lại thì không thấy người ấy đâu nữa. Bác trưởng ban quản lý nghĩa trang còn nói rằng: Ở nơi linh thiêng này, lời hứa là rất quan trọng. Bác kể rằng: Vào giáp Tết năm 2003, anh em ở Ban quản lý nghĩa trang bàn nhau dự định chiều 26-12 Âm lịch sẽ làm mấy mâm cỗ, trước là thắp hương cúng các anh chị. Sau là bữa cơm tất niên động viên anh chị em trong cơ quan sau 1 năm làm lụng vất vả. Nhưng mấy ngày giáp tết nhiều đoàn lên thăm viếng, công việc bận quá, chưa tổ chức được. Đêm hôm ấy, rồi đến ngày 27, 28 cũng thế, đêm nào các anh cũng gọi: Sao anh em hứa không làm?... Sao hứa mà không làm...? Còn nhiều chuyện thuộc về giới tâm linh ở nghĩa trang này. Chuyện của chị Trần Thị Thê công tác ở nghĩa trang từ những ngày đầu lập Nghĩa trang Trường Sơn, chỉ có hơn chục người, chủ yếu là chị em. Những ngày mới lên nghĩa trang, đêm đêm nằm nghe tiếng các anh linh liệt sỹ cười đùa, rồi đàn hát những bài ca thời chiến tranh, chị em hoảng sợ, mấy người quây lại ngủ chung một giường. Rồi sáng sớm, nghe tiếng các anh tập thể dục, tiếng hô chào cờ, tiếng hô khẩu hiệu... Các chị mới đầu rất sợ, nhưng sau nghĩ các anh hy sinh xả thân vì nước mà thương vô cùng; nên cứ vào ngày mồng một, rằm hàng tháng các chị lại lên mộ thắp hương cho các anh.

Chuyện linh thiêng, huyền bí ở nơi đây phải chăng thuộc khoa học huyền bí, như những người ở Ban quản lý nghĩa trang nhận định hay do quá xúc động trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, hoặc vì khung cảnh tĩnh mịch, thâm nghiêm, sự thăm thẳm đất trời giao hòa giữa âm dương, hư thực ở nơi đây? Dù như thế nào chăng nữa, những câu chuyện đầy tính nhân văn đó đều thể hiện sự tôn kính, khâm phục những chàng trai còn rất trẻ đã xả thân vì nước đã ngã xuống, nhưng các anh không bao giờ chết. Các anh sống mãi với mỗi con người Việt Nam chúng ta.

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái chúng tôi đến thắp hương, thăm viếng các anh mà lòng trĩu nặng ưu tư, bước chân đi trong Nghĩa trang Trường Sơn, như có tiếng gọi của các anh nhắn gửi về người thân nơi quê nhà. Tiếng gọi ấy càng thôi thúc chúng tôi sống và làm việc xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn hôm nay không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng của anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Nơi đây không chỉ là nơi để các gia đình liệt sĩ, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương đến viếng thăm mà thể hiện truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc ta: "uống nước nhớ nguồn". Các anh mãi mãi không bao giờ chết trong trái tim mỗi người dân đất Việt luôn hướng về Tổ quốc thân yêu.

Trường Túy

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai trao quyết định thành lập các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai trao quyết định thành lập các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

Chiều 2-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức công bố quyết định về giải thể, sáp nhập và thành lập các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh. Đại tá Hoàng Văn Toàn - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) trao thiết bị, dụng cụ phòng chống thiên tai và bàn giao công trình công ích tại xã Phúc Khánh

Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) trao thiết bị, dụng cụ phòng chống thiên tai và bàn giao công trình công ích tại xã Phúc Khánh

Chiều ngày 1/7 và sáng ngày 2/7, tại xã Phúc Khánh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và UBND xã Phúc Khánh tổ chức lễ bàn giao các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống thiên tai cho địa phương và bàn giao công trình công ích.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo ấn nút khai trương ra mắt hệ thống 3 nền tảng số phục vụ giám sát triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW.

Tập trung cao độ, hành động quyết liệt 8 vấn đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Sáng 2-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với các địa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy tại cơ sở kinh doanh.

Lào Cai: Giữ vững an ninh trật tự trong chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Từ ngày 1/7/2025, Lào Cai cùng nhiều địa phương trên cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp: cấp tỉnh và cấp xã. Hệ thống hành chính mới không còn cấp huyện, đồng thời nhiều xã, phường được sáp nhập, mở rộng quy mô về địa giới và dân số. Trong bối cảnh nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tiếp tục là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò nền tảng cho sự ổn định và phát triển.

Hình ảnh trang nhất báo Đảng địa phương xuất bản ngày 1/7 sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố

Hình ảnh trang nhất báo Đảng địa phương xuất bản ngày 1/7 sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố

Từ ngày 1/7/2025, "giang sơn" được sắp xếp lại với 34 tỉnh, thành phố nhằm kiến tạo không gian phát triển, phù hợp với giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu trang nhất của các báo Đảng địa phương xuất bản trong "ngày lịch sử" này.

fb yt zl tw