Trường Sa ơi!

YBĐT - Mùa xuân đang về với Trường Sa ngoài biển Đông trùng trùng sóng vỗ. Đào hoa đã hé những nụ mầm tươi tắn đem mùa xuân về. Đang sống giữa hòa bình song "đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên" – dù chưa một lần đến mà trong tôi bỗng nỗi nhớ Trường Sa đến cồn cào, muốn ra Trường Sa đón xuân cùng những người lính đảo...

Tôi sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Tây Bắc. Đại ngàn đã ấp ủ, che chở và nuôi dưỡng tôi để đến một ngày tôi hiểu, đất nước rộng lớn lắm, vươn xa ra ngoài khơi kia, nơi biển Đông trập trùng sóng vỗ. Ấy là lúc tôi được học "đất nước ta mấy ngàn năm lịch sử" với "rừng vàng, biển bạc". Những bài học lịch sử, địa lý đã dạy cho tôi biết, Tổ quốc mình có vùng biển rộng lớn với những bờ biển dài và hàng trăm ngàn hòn đảo như một phần máu thịt chưa bao giờ và không thể nào tách rời của đất nước hình chữ S kiêu hãnh đứng hiên ngang bên bờ biển Đông.

Qua mỗi bài học, tôi thực sự hãnh diện và tự hào về Trường Sa! Nơi đây bao cha anh của chúng ta đã ngã xuống để bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ cho sự bình yên trên biển, đảo quê hương. Trường Sa - cuộc sống nơi đây biết bao khó khăn, vất vả nhưng những người chiến sỹ trên đảo không kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, “vẫn hiên ngang giữa sóng cồn, bão dạt” để canh giữ biển khơi, để những người dân Việt Nam luôn cảm nhận được rằng Trường Sa thật gần như trong câu hát: “Không xa đâu Trường Sa ơi/ Rất gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em/ Rất gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh”.

Các bài hát về biển đảo, về Trường Sa chưa lúc nào thôi sức hút đối với người dân đất Việt, đặc biệt với những người trẻ, đã góp phần vun đắp và thổi bùng ngọn lửa yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của lớp trẻ; thôi thúc mỗi chúng ta chung sức chung lòng, đoàn kết bảo vệ biển đảo quê hương.

Và cũng bởi chính tinh thần ấy mà cậu bạn thân của tôi - Đại úy Vũ Khắc Biên ở phố Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đang là lính biên phòng tại xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã viết đơn tình nguyện ra Trường Sa như một đại diện cho thế hệ trẻ ở núi rừng Tây Bắc ra bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng, ngọn gió. Đã là người Việt ai cũng yêu nước và mỗi người sẽ có một cách thể hiện tình yêu ấy khác nhau. Đại úy Vũ Khắc Biên đã không hô to khẩu hiệu “Tôi yêu nước” nhưng anh đã giữ trọn lời thề với đất Mẹ thiêng liêng để vượt qua những khó khăn, gian khổ về mình, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân vì chủ quyền biển đảo của đất nước.

Những ngày đầu lên đảo, anh không khỏi bất ngờ bởi độ ẩm và khí mặn của biển. Anh bảo, chỉ cần đứng nơi đầu gió rồi nhấp vào báng súng cũng thấy vị mặn chát. Vì vậy, mới có chuyện quân phục của các anh cũng mặn chát như nước và khí biển, vừa hôm nào mới tinh mà nay đã sờn cũ, những chú chó nghiệp vụ giờ giải lao luyện tập cứ quấn quýt tìm vị mặn. Hay chuyện chàng lính trẻ hôm nay còn khóc vì nhớ nhà, nhớ người yêu, rồi ngày mai, cũng chính chàng lính ấy lại động viên những người lính mới ra đảo, chia sẻ kinh nghiệm chống rát bụng vì thiếu rau, san sẻ cho nhau từng ca nước ngọt hiếm hoi...

Rồi những buổi tuần tra đêm, Biên cùng đồng đội ra biển lạnh buốt, sóng cao tít tắp cứ thế đáp thẳng vào người. Và những hy sinh đã không chỉ có ở "ngày hôm qua", đồng đội của anh, liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1988, quê Thanh Hóa và liệt sĩ Nguyễn Văn Hà sinh năm 1989 quê Nghệ An đã ngã xuống trên đất đảo quê hương khi làm nhiệm vụ.

Sự hy sinh ấy khiến Biên và những đồng đội của anh trên đảo Trường Sa không khỏi xúc động bởi tuổi đời của hai liệt sĩ còn quá trẻ. Vượt lên những hy sinh, mất mát, anh cùng đồng đội càng chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước. Gần 2 năm trên đảo Trường Sa, hành trang anh trở về là ngọn lửa rực cháy của lý tưởng và bầu nhiệt huyết tuổi trẻ sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới khó khăn hơn, nặng nề hơn.

Cột cờ chủ quyền Trường Sa tại xã Nà Hẩu - công trình do cán bộ, công nhân viên Báo Yên Bái tặng nhân dân Nà Hẩu, huyện Văn Yên.

Qua những câu chuyện kể về cuộc sống người lính đảo Trường Sa của Đại úy Vũ Khắc Biên, tôi thật sự cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng, ý chí phi thường của những ngưới lính. Sự hy sinh và sức mạnh ấy có được từ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chủ quyền biển đảo, từ lòng yêu nước và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh được tôi luyện, rèn giũa để kết thành sức mạnh, sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù có âm mưu gây hấn, xâm lược. Đúng như Pavel Coóc saghin trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" đã nói: “Cái quý nhất của đời người là cuộc sống. Đời người ta chỉ sống một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những ti tiện và đớn hèn, để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng cả đời ta, cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời…”.

Giữa lúc "biển Đông dậy sóng", những người làm báo Báo Yên Bái càng vững tay bút và càng mong muốn đưa Trường Sa, biển đảo về gần hơn với mỗi người, đặc biệt là với đồng bào Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên - địa phương Tỉnh ủy giao cho Báo Yên Bái phụ trách. Những người làm báo đã chọn cách  thật đặc biệt là xây dựng cột cờ chủ quyền biển đảo Trường Sa trên đất núi với đúng khuôn mẫu chính trên đảo Trường Sa Lớn - đó là cách mà những người "lấy cây bút làm vũ khí" tuyên truyền xa hơn cả những bài viết hay, đó là tình cảm với Trường Sa, với vùng cao thân yêu.

Thật vinh dự, tự hào cho tôi cùng thế hệ trẻ và tất cả những đồng nghiệp được tham đóng góp một phần nhỏ công sức cho sự hình thành một “Trường Sa trên núi”. Công trình được khánh thành vào đúng dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015 của những học sinh dân tộc Mông ở Nà Hẩu. Một ý tưởng hay và hiệu quả tuyên truyền ngoài sức tưởng tượng khi những đứa trẻ người Mông chưa hề biết vị mặn của biển đọc rành rọt “Trường Sa - chủ quyền của Việt Nam”. Trường Sa đã thật gần với những người dân trên núi Nà Hẩu; chủ quyền biển đảo đã được xác lập một lần nữa trong trái tim, khối óc của đồng bào.

Nếu trên đảo Trường Sa Lớn ngoài biển Đông, mỗi nhành cây, ngọn cỏ đều mang trên mình sứ mệnh là cột mốc tiền tiêu của Tổ quốc thì ở trên vùng núi cao xa xôi này, cột cờ chủ quyền biển đảo Trường Sa đang tiếp thêm sức mạnh để cây rừng Nà Hẩu, lòng dân Nà Hẩu - Văn Yên - Yên Bái mãi là hậu phương vững chắc cho tiền phương biển đảo.

Mùa xuân đang về với Trường Sa ngoài biển Đông và tôi muốn được đón xuân cùng những người lính đảo. Các anh ơi, lớp trẻ chúng tôi và các thế hệ người Việt Nam luôn ghi nhớ những hy sinh của các anh nơi đầu sóng, ngọn gió, nơi các anh đang vững tay súng, dõi mắt gác canh cho Tổ quốc bình yên, vẹn toàn. Và mãi mãi trong lòng "Không xa đâu Trường Sa ơi/ Rất gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em/ Rất gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh ...”.

Thanh Ba

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, diễn biến mưa trong 24 giờ qua như sau: Đêm 1/7 và sáng 2/7 các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 40 mm, một số nơi cao hơn 60 mm như: Dương Quỳ 95,4 mm; Ngũ Chỉ Sơn 62,6 mm; Lùng Phình 60,6 mm.

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp triển khai những hoạt động cần thiết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Mỗi khi một bộ máy chính quyền mới bắt đầu nhiệm kỳ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những hành động đầu tiên. Tại Lào Cai, sau ngày 1/7/2025, những chuyển động ban đầu tại các trung tâm hành chính công - nơi được mệnh danh là “bộ mặt” của nền hành chính - không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục, mà đang trở thành nguồn năng lượng thắp lên kỳ vọng lớn lao của người dân về một nhiệm kỳ phục vụ hiệu quả và tận tâm.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành vừa công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, đánh dấu một năm thành công trong công tác tuyển sinh và thu hút nhân tài. 419 học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh để chính thức trở thành thành viên của ngôi trường danh tiếng này.

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Hôm nay (1/7), chính quyền 2 cấp chính thức đi vào vận hành, bên cạnh việc triển khai các công việc của chính quyền mới, tỉnh Lào Cai ưu tiên, bố trí cán bộ chuyên môn đủ năng lực để phục vụ người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính, không để gián đoạn trong ngày đầu vận hành.

fb yt zl tw